Ngày 24/9, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, cơ quan đã bắt giữ Nguyễn Tiến Đạt (26 tuổi, ngụ xã Mỹ An, Tây Ninh), nghi phạm thứ hai liên quan vụ giật điện thoại của một phụ nữ khuyết tật tại phường Long An.
Theo đó, khoảng 17h30 cùng ngày, khi Đạt bắt xe đi từ Đồng Tháp trở về phường Long An (tỉnh Tây Ninh), thì bị trinh sát công an mật phục, bắt giữ.
Trước đó, cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ Thị Trúc (SN 1993, ngụ ấp Xẻo Dầu, xã Hòa Hưng, tỉnh Anh Giang) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Nghi phạm Nguyễn Tiến Đạt và Thị Trúc.
Như Người Đưa Tin đã thông tin trước đó, Đạt và Trúc là 2 đối tượng đã thực hiện hành vi cướp giật ĐTDĐ của chị N.T.T.T. (SN 1979, ngụ KP Hướng Bình 1, phường Long An, tỉnh Tây Ninh) sau đó bỏ trốn.
Cụ thể, khoảng 11h ngày 21/9, Đạt điều khiển xe gắn máy chở Trúc đi từ xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh đến nhà nghỉ P.N (phường Long An, tỉnh Tây Ninh) để thuê phòng.
Tại đây 2 đối tượng bàn bạc chạy xe dạo quanh các tuyến đường trên địa bàn tỉnh tìm người sơ hở cướp tài sản.
Khoảng 17h, Đạt và Trúc trả phòng rồi điều khiển xe máy dạo quanh địa bàn phường Long An, đến sạp thịt heo thấy chị T. đang sử dụng điện thoại, Đạt nói Trúc giả bộ đến mua đồ rồi giật, Trúc đồng ý.
Đạt quay đầu xe chạy đến chỗ sạp, Trúc giả vờ lựa ổi và nói với chị T. "bán cho 1kg ổi". Chị T. đang ngồi xem điện thoại và để điện thoại tựa vào túi nilon chứa ổi. Chị T. trả lời là không có cân với giọng điệu bị ngọng của người khuyết tật nên nghe không rõ ràng.
Clip ghi lại vụ cướp.
Phát hiện chị T. bị khuyết tật không có khả năng phản ứng hay kháng cự nên Trúc dùng tay phải giật lấy điện thoại của chị T. và Đạt tăng ga bỏ chạy.
Sau khi giật được điện thoại của chị T. Đạt chở Trúc đến tiệm cầm đồ B.Đ đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Long An, tỉnh Tây Ninh cầm được 300.000 đồng. Cả hai tiếp tục đến thuê nhà nghỉ ở khu vực Cầu Ván.
Đến sáng 23/9, 2 đối tượng tiêu xài hết tiền nên Đạt rủ Trúc vào Bệnh viện Đa khoa Long An tìm người sơ hở để trộm, Trúc không đồng ý nên xảy ra mâu thuẫn, Đạt bỏ đi đâu không rõ.
Liên quan đến cái chết của chị T., qua xác minh từ gia đình được biết năm 8 tuổi, chị T. bị sốt bại liệt và dẫn đến chậm phát triển tâm thần. Hiện, chị T. không có chồng, con và sống cùng mẹ ruột 68 tuổi tại phường Long An.
Biên bản giám định khả năng lao động số 5259/GĐYK ngày 17/11/2011 của Hội đồng giám định y khoa tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh) kết luận, chị T. bị liệt cứng tay chân mức độ trung bình, động kinh, chậm phát triển tâm thần mức độ nặng, lao phổi, tàn tật nặng không có khả năng tự phục vụ.
Sau khi xảy ra sự việc bị giật điện thoại, chị T. tự tử trong phòng ngủ, gia đình không trình báo ngay với cơ quan công an. Sau khi lo hậu sự cho chị T. xong, đến ngày 23/9, gia đình mới đến Công an phường Long An để trình báo sự việc.
Đ.Vũ