Vụ nhân viên thư viện trường tiểu học tử vong: Bất ngờ danh tính hung thủ

Thứ 6, 14/08/2026 13:57 GMT+7

Theo cơ quan công an, N.H.L. (SN 1988, trú xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk), giáo viên môn Thể dục Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, có liên quan trực tiếp đến vụ việc.

Theo VietNamnet, ngày 14/8, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã xác định nghi phạm sát hại chị L.T.M.D. (SN 1987, trú thôn Phúc Sen, xã Ea Wy), nhân viên thư viện Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, người mất tích sau tiệc liên hoan tại trường.

Nghi phạm được xác định là N.H.L. (SN 1988, trú thôn 13, xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk), giáo viên môn Thể dục của Trường Tiểu học Lê Đình Chinh.

Vụ nhân viên thư viện trường tiểu học tử vong: Bất ngờ danh tính hung thủ - Ảnh 1.

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Tiền phong.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đầu năm 2025, N.H.L., giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, bắt đầu có quan hệ tình cảm với chị L.T.M.D., khi cả hai đều đang có gia đình. Đến tháng 3/2026, chị D. ly hôn và hiện nuôi 2 con gái.

Thông tin thêm trên tờ Tiền phong, khoảng 21h ngày 10/8, sau khi tham dự buổi liên hoan tại trường, N.H.L. đến phòng ở của chị D. tại khu tập thể của trường để nói chuyện. Tại đây, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn, tranh luận. Sau đó, đối tượng L. đã có hành vi dùng vũ lực đối với chị D. khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi xảy ra sự việc, N.H.L. đã tìm cách che giấu vụ việc bằng việc đốt quần áo, chăn, gối tại phòng ở nhằm xóa dấu vết. Sau đó, đối tượng L. đưa thi thể chị D. đến rẫy của mình tại thôn 13, xã Ea Drăng, để chôn.

Theo lời khai của L., nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn, ghen tuông trong quan hệ tình cảm.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập tài liệu, vật chứng và các chứng cứ có liên quan để phục vụ công tác điều tra. Đồng thời, tiếp tục củng cố hồ sơ vụ việc để xử lý N.H.L theo quy định của pháp luật.

Trước đó, tối 10/8, Trường Tiểu học Lê Đình Chinh tổ chức liên hoan gặp mặt viên chức, người lao động. Sau buổi liên hoan, chị D. cùng một số giáo viên dọn dẹp rồi về phòng nghỉ.

Khoảng 21h cùng ngày, một giáo viên ở phòng bên cạnh nghe tiếng kêu "á" phát ra từ phòng chị D. Tuy nhiên, thời điểm này trời mưa rất lớn nên người này không sang kiểm tra.

Đến khoảng 9h ngày 11/8, mọi người phát hiện khói bốc ra từ phòng chị D. nên vào kiểm tra. Bên trong, một góc nệm trên giường và một phần tủ quần áo bị cháy. Tuy nhiên, chị D. không có mặt tại phòng. Xe máy, tiền bạc và một số tài sản của chị D. vẫn còn tại trường.

Hải Vân (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.