Theo thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger, vào hôm 4/3, một người đàn ông Thái Lan và các đồng nghiệp của anh đã tình cờ phát hiện ra thi thể của một người đàn ông tại bãi rác ở ven đường khi đang làm việc trong khu rừng dọc theo Đường cao tốc 33.
Ngay sau đó, các nhân chứng đã báo cảnh sát. Nhận được thông tin, các sĩ quan từ Đồn cảnh sát Huay Yai đã nhanh chóng triển khai lực lượng tới hiện trường. Tại đây, họ đã tìm thấy một thẻ căn cước trong ba lô của người đàn ông và xác định danh tính của nạn nhân là Watchara Nok-ngam, 52 tuổi.

Bãi rác, nơi thi thể của người đàn ông được phát hiện.
Ban đầu, các sĩ quan nghi ngờ Watchara là một tên trộm dây điện và đã tử vong trong khi gây án. Họ cũng cân nhắc đến khả năng nạn nhân đã tử vong trong một vụ tai nạn và bị bỏ lại ở đó vì một vụ tai nạn xe hơi đã xảy ra gần đây trong khu vực. Một tờ giấy ghi số điện thoại của vợ và con gái anh ta cũng được tìm thấy trong túi, khiến cảnh sát phải liên hệ với họ để biết thêm thông tin.
Tuy nhiên, cảnh sát bắt đầu nghi ngờ vợ của nạn nhân, cô Rattikarn Nok-ngam, 46 tuổi, khi người phụ nữ này không hề tỏ ra sốc sau khi biết tin chồng mình qua đời.

Rattikarn, vợ nạn nhân đã được triệu tập đến để thẩm vấn tại đồn cảnh sát.
Rattikarn đã bị triệu tập để thẩm vấn tại đồn cảnh sát nhiều lần cho đến khi cô ta thú nhận vào 6/3 vừa qua. Trong cuộc thẩm vấn kéo dài 10 giờ, người phụ nữ khai nhận đã giết chồng mình với sự giúp đỡ của con trai là Worrayuth Keepbua, 30 tuổi. Worrayuth là con trai riêng của Rattikarn từ cuộc hôn nhân trước của cô ta.
Theo đó, Rattikarn và Worrayuth đã đón ông Watchara bằng chiếc xe bán tải Toyota Vigo từ nơi làm việc của ông vào 1/3. Sau đó, Rattikarn đã mời ông Watchara đến thăm nhà của Worrayuth ở tỉnh Chantaburi, miền trung Thái Lan. Rattikarn là người lái xe, ông Watchara ngồi ở ghế hành khách còn Worrayuth ngồi ở ghế sau.
Nhân lúc ông Watchara thiếu cảnh giác, Worrayuth đã tấn công cha dượng đến tử vong bằng vòi nước rồi chờ đến nửa đêm đưa thi thể của nạn nhân đến bỏ ở bãi rác khu rừng Chon Buri.
Rattikarn khai đã giết chồng mình vì có hành vi ngược đãi vợ. Người phụ nữ này cũng đề cập đến vấn đề tài chính, nói rằng Watchara đã có kế hoạch bán lô đất của ông ta với giá 1,1 triệu baht (tương đương khoảng 830 triệu đồng) và đã hứa sẽ chia 300.000 baht (khoảng 225 triệu đồng) nhưng không thể bán lô đất vì nó thuộc sở hữu chung của các thành viên trong gia đình ông ta. Điều này khiến Rattikarn tức giận và cô ta quyết định lấy mạng của chồng.

Worrayuth sau đó đã bị bắt và khai đã phụ giúp mẹ giết cha dượng.
Worrayuth sau đó đã bị bắt sau lời thú tội của Rattikarn. Anh ta đã kể lại lời khai tương tự như mẹ mình, nói rằng anh ta đã giết cha dượng vì mẹ anh ta bị bạo hành liên tục.
Trong khi đó, chị gái của ông Watchara, bà Sudjai Somsak, 54 tuổi cho rằng Rattikarn là kẻ giết người, vì thi thể của em trai bà đã được tìm thấy.
Bà Sudjai cũng đưa ra những lời khai khác với nghi phạm, rằng em trai bà rất yêu Rattikarn và đã đưa cho cô ta tất cả số tiền ông kiếm được. Bà Sudjai và những người thân khác đã thúc giục Watchara chấm dứt mối quan hệ với Rattikarn, nhưng nạn nhân đã bỏ qua lời khuyên của họ.
Kẻ thủ ác Rattikarn và con trai hiện phải đối mặt với ba cáo buộc bao gồm: Điều 289(4) của Bộ luật Hình sự Thái Lan vì tội Giết người có chủ đích, với khung hình phạt cao nhất là tử hình; Điều 199 của Bộ luật Hình sự Thái Lan, vì tội chôn cất, che giấu, di chuyển hoặc phá hủy xác chết hoặc các bộ phận của xác chết một cách bí mật, với hình phạt là phạt tù lên đến một năm, phạt tiền lên đến 2.000 baht (tương đương 1,5 triệu đồng) hoặc cả hai; Điều 366/3 của Luật Hình sự: Làm hỏng, di chuyển hoặc xâm phạm thi thể, với hình phạt là phạt tù lên đến 3 năm, phạt tiền lên đến 60.000 baht (tương đương 45 triệu đồng) hoặc cả hai.
Khánh Linh (t/h)