Vụ thầy phong thủy truy sát cả nhà ở Nam Định: Giây phút thảm sát kinh hoàng qua lời kể của nhân chứng

Vụ thầy phong thủy truy sát cả nhà ở Nam Định: Giây phút thảm sát kinh hoàng qua lời kể của nhân chứng

Nguyễn Ngọc Lâm

Nguyễn Ngọc Lâm

Thứ 2, 04/03/2019 16:50

Trong suốt cuộc trò chuyện, chị H. (nhân chứng trong vụ thảm sát kinh hoàng ở Nam Định) vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi khi nhớ lại giây phút xảy ra vụ thảm sát khiến 5 người thương vong.

Như đã đưa tin, khoảng 4h30 sáng ngày 4/3, một vụ thảm sát kinh hoàng xảy ra tại ngõ 25, đường Hoàng Hoa Thám, TP.Nam Định khiến 2 người tử vong tại chỗ và 3 người bị thương.

Bước đầu xác định danh tính các nạn nhân đều là người trong gia đình ông Bùi Sỹ Đ. - một thầy bói ở địa phương. Trong đó, nạn nhân tử vong là bà Phùng Thị M. (SN 1944, vợ của ông Đ.) và Phạm Thị D. (SN 1977, con dâu ông Đ.). Hai người bị thương là ông Bùi Sỹ Đ. và con trai Bùi Sỹ Th..

Nghi phạm gây ra vụ án được xác định tên Trịnh Viết Ba (SN 1967), là người địa phương khác chuyển tới. Ông Ba là thầy phong thuỷ (trú tại phường Ngô Quyền, TP.Nam Định).

Nhân chứng kể lại giây phút xảy ra vụ án mạng kinh hoàng

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, chị H. nhân chứng trong vụ thảm sát cho biết: “Khoảng 4h30 sáng nay, sau nhiều giờ chửi bới, ông Ba mang dao sang đập cửa nhà bà Phùng Thị M.. Khi bà M. vừa mở cửa, hung thủ bất ngờ dùng dao tấn công khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tiếp đến, hung thủ di chuyển đến nơi chị D. đang nằm rồi dùng dao cứa cổ nạn nhân khiến chị D. gục tại chỗ. Chưa dừng lại ở đó, hung thủ tiếp tục truy sát ông Bùi Sỹ Đ. (SN 1940)", chị H. bàng hoàng kể lại.

An ninh - Hình sự - Vụ thầy phong thủy truy sát cả nhà ở Nam Định: Giây phút thảm sát kinh hoàng qua lời kể của nhân chứng

Ngôi nhà của hung thủ (đã khóa) sát cạnh nhà các nạn nhân.

Anh K., hàng xóm sống gần gia đình ông Đ. cho hay: "Lúc nghe thấy có tiếng động lạ, con trai ông Đ. là anh Bùi Sỹ Th. từ trong buồng đi ra phát hiện ông Ba đang tấn công bố mình, anh Th. nhanh chóng cầm được chiếc dao của nạn nhân, trong quá trình giằng co, anh Th. bị chém một nhát vào đùi sau đó cầm được chiếc dao chạy ra ngoài cầu cứu".

"Gây án xong, hung thủ trở về nhà khóa trái cửa rồi dùng dao tự sát nhưng không thành. Nghe thấy tiếng hô cứu, tôi liền chạy ra xem thì phát hiện bà M. và chị D. đã tử vong bên vũng máu, còn ông Đ. đang nằm ôm đầu trong nhà”, anh K. kể lại.

Ngay sau đó, người dân sống tại khu vực đã thông báo chức cơ quan chức năng tới hiện trường xử lý.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan điều tra Công an TP.Nam Định phối hợp với Công an phường Ngô Quyền tiến hành điều tra và làm rõ.

Lâm - Huyền - Đức

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.