Cơn bão số 5 Kajiki đổ bộ ngày 25/8 với lượng mưa lớn và sức gió mạnh đã gây thiệt hại nặng nề tại tỉnh Hà Tĩnh. Ngay lập tức, chính quyền 2 cấp dù mới được vận hành nhưng đã thể hiện sự ưu việt khi giúp nhân dân vượt qua thiên tai.
Không để người dân đói, rét trong bão lũ
Bão số 5 hoành hành, tỉnh Hà Tĩnh mưa trắng trời, gió rít qua từng mái nhà khiến từng mái tôn bay lả tả. Thời điểm thiên tai, tại trụ sở UBND xã Kỳ Lợi cũ (nay là phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh), hơn 260 người dân nhìn ra ngoài, ai nấy đều cảm thấy may mắn khi được chính quyền địa phương vận động sơ tán từ sớm.

Người dân được bố trí sơ tán tại trụ sở trong thời điểm bão hoành hành.
Đến trưa, bão vẫn chưa chịu dừng, thậm chí mưa còn nặng hạt hơn. Đúng lúc này, cán bộ phường cùng với hội phụ nữ, đoàn thanh niên, đã đội mưa gió mang những hộp cơm nóng hổi đến đưa tận tay người dân.
Trong căn phòng tránh bão, những bữa cơm nóng hổi được chuyền tay nhau. Từng chai nước lọc, từng hộp sữa cho trẻ nhỏ, từng chiếc bánh mì còn nóng hổi… tất cả được chuẩn bị kỹ lưỡng và phân phát chu đáo.
Bà Nguyễn Thị Hồng (62 tuổi) cho biết, rất nhiều năm rồi mới chứng kiến cơn bão khủng khiếp như vậy. Từ tối 24/8, lực lượng công an đã đến cõng bà đến trụ sở để tránh bão số 5. Do đi khẩn cấp nên bà chẳng kịp chuẩn bị gì nhiều. Thế nhưng, tại đây, thức ăn và nước uống luôn đầy đủ không những cho bà mà tất cả người dân sơ tán.
"Trong lúc chính quyền còn bao nhiêu việc nhưng vẫn quan tâm, lo lắng từng bữa ăn khiến chúng tôi vô cùng cảm kích. Ngoài kia mưa gió nhưng cơm khi nào cũng nóng hổi và rất đầy đủ thức ăn nên mọi người rất an tâm", bà Hồng nói.

Dù mưa to, chính quyền vẫn cung cấp đầy đủ thức ăn và nước uống cho người dân.
Ông Phan Văn Quang, Chủ tịch UBND phường Sông Trí, khẳng định, tại các khu vực tránh trú bão tập trung, phường đã chuẩn bị chu đáo các vật dụng sinh hoạt, vệ sinh sạch sẽ, rộng rãi để bà con nhân yên tâm tránh trú.
"Trong đêm bão, chính quyền túc trực 24/24, các lực lượng công an, bộ đội, bác sĩ, xe cấp cứu đều ứng trực để bảo đảm an toàn tối đa cho bà con. Không chỉ là sự bảo vệ, đó còn là điểm tựa tinh thần cho người dân giữa lúc thiên tai cận kề", ông Quang nói.

Người dân an tâm tránh trú bão trong căn phòng ấm cúng.
Tinh thần dân tộc trong hoạn nạn cũng được thể hiện, vào thời điểm trước bão, chính quyền các cấp đã khẩn trương di dời dân khỏi vùng nguy hiểm, nhiều gia đình loay hoay chưa biết đi đâu, thì hệ thống Khách sạn Hai Thủy (phường Sông Trí) đã chủ động mở cửa, sẵn sàng tiếp nhận bà con đến tránh trú hoàn toàn miễn phí.
Ấm lòng hơn nữa, chủ khách sạn cam kết lo toàn bộ chỗ ở, chỗ ăn, ưu tiên cho các gia đình khó khăn, người già, phụ nữ và trẻ nhỏ. Bà Lê Thị Thủy, chủ hệ thống Khách sạn Hai Thủy, cho biết: "Chúng tôi đã bố trí các phòng sạch sẽ, chuẩn bị nhu yếu phẩm, lương thực dự phòng và hỗ trợ nấu ăn tập thể. Bão đến bất ngờ, bà con khó xoay xở, nên mình có điều kiện thì phải chia sẻ. Nghĩa cử này cũng xuất phát từ chính cái tình của người dân luôn biết đùm bọc nhau trong gian khó".
Vượt mưa bão, đưa người dân trở về nhà an toàn
Trước, trong và sau bão, Công an Hà Tĩnh là một trong những lực lượng tuyến đầu đã chủ động xây dựng các phương án phòng, chống mưa bão, góp phần hạn chế thiệt hại về người và tài sản có thể xảy ra.

Công an xã Đồng Lộc triển khai lực lượng tại các vị trí xung yếu.
Trong đêm, bất chấp mưa gió, lực lượng Công an đã có mặt trên khắp các địa bàn khẩn trương dọn dẹp, cắt tỉa cây gãy đổ, giải tỏa vật cản trên đường để đảm bảo an toàn đi lại cho nhân dân. Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ còn trực tiếp xuống từng hộ dân để động viên, thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già, trẻ nhỏ đến nơi tránh trú an toàn.
Trong khi người dân đã an toàn tại các điểm sơ tán, chính quyền địa phương và hàng trăm cán bộ, chiến sĩ vẫn tiếp tục "canh bão" 24/24. Người ở lại trụ sở sẵn sàng cho trường hợp khẩn cấp, người lao ra bão gió để điều tiết giao thông, người đứng ở điểm xung yếu để đảm bảo an toàn.

Trong mưa gió, các chiến sĩ công an đã đưa người đàn ông về nhà an toàn.
Đơn cử, vào 7h ngày 25/8, trời bắt đầu chuyển gió, từng đợt mưa xối xả khiến mặt đường trơn trượt, thì xuất hiện một người đàn ông khoảng 30 tuổi, không thể nói, không thể nghe, tinh thần rối loạn và không nhớ được đường về tại xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.
Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Đồng Lộc đã có mặt và đưa người đàn ông này về trụ sở, cho ăn uống, động viên để ổn định lại tinh thần. Trong suốt nhiều giờ sau đó, các chiến sĩ kiên nhân lặng lẽ dò tìm từng manh mối, liên lạc với các xã lân cận, sử dụng cả giấy bút, ký hiệu, ánh mắt, nụ cười để giao tiếp với anh.
Sau những nỗ lực, cơ quan công an đã xác minh được danh tính người đàn ông này là Trần Đình V. (SN 1994, quê ở thôn Tân Hạ, xã Hà Linh) là một người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn.
Công an xã Đồng Lộc đã phối hợp với Công an xã Hà Linh để liên hệ với gia đình để đưa anh V. trở về nhà ngay trong buổi sáng. Các chiến sĩ di chuyển gần hàng chục cây số trong thời điểm mưa lớn, gió giật, đường ngập, cành cây gãy đổ chắn ngang lối.
Khi anh V. đặt chân xuống ngõ, người mẹ già chạy ra ôm con òa khóc. Gia đình anh V. cũng bày tỏ sự biết ơn đối với lực lượng Công an, đã tận tâm, tận lực hỗ trợ để anh V. được an toàn trở về trong tình hình bão số 5 đang diễn ra phức tạp.

Sau bão, Công an xã Đồng Lộc tiếp tục triển khai công tác khắc phục, đảm bảo an ninh trên địa bàn.
Chiều 28/8, trong chuyến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 5 tại Hà Tĩnh, đoàn công tác Bộ Công an do Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, dẫn đầu đã trực tiếp đến kiểm tra, động viên cán bộ chiến sĩ Công an xã Đồng Lộc.
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên ghi nhận tinh thần nỗ lực vượt khó của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đồng Lộc. Trong bão, trụ sở của Công an xã Đồng Lộc chịu ảnh hưởng nặng nề. Dãy nhà ở đã bị gió thổi bay mái. Tuy nhiên, cán bộ và chiến sĩ vẫn bám trụ, trực suốt ngày đêm để giúp đỡ người dân.
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên yêu cầu cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn, tiếp tục triển khai lực lượng giúp đỡ người dân khôi phục sản xuất, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.
Trong cuộc họp triển khai công tác khắc phục hậu quả bão số 5, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm khẳng định, mặc dù bão số 5 là cơn bão mạnh, đi nhanh nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các lực lượng và người dân khẩn trương, đồng bộ triển khai các giải pháp nên đã giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn.
Mời độc giả đón đọc Vượt qua bão dữ - Kỳ cuối: Những vòng tay nối dài sau thiên tai vào lúc 10h ngày 3/9/2025.