WAGs Sneijder tuyên chiến với nạn mại dâm trẻ em

WAGs Sneijder tuyên chiến với nạn mại dâm trẻ em

Thứ 5, 14/02/2013 11:14

Yolanthe Sneijder-Cabau là nàng WAG tuyệt vời của Wesley Sneijder, là “bông hoa Tulip” hấp dẫn nhất hành tinh. Nhưng ít ai biết được rằng, Yolanthe còn là đồng sáng lập của Stop Kindermisbruik - tổ chức đấu tranh chống lại nạn mại dâm trẻ em ở Hà Lan và châu Á.

NHỜ CHỒNG CỨU TRẺ EM
Tại Hà Lan, mại dâm là một ngành hợp pháp nhưng trên thực tế, rất nhiều nhà thổ ở xứ sở hoa Tulip đã biến những cô bé chưa đủ tuổi thành niên thành những công nhân của ngành công nghiệp tình dục. Trước thực trạng này, năm 2008, tức trước khi nối lại mối quan hệ với Wesley Sneijder, Yolanthe và người bạn Arjan Erkel cùng nhau thành lập nên tổ chức đấu tranh chống lại nạn mại dâm trẻ em mang tên “Stop Kindermisbruik”.

Hậu trường - WAGs Sneijder tuyên chiến với nạn mại dâm trẻ em

Tổ chức này của người đẹp 27 tuổi này đã phát hiện rồi phối hợp với cảnh sát giải phóng rất nhiều nô lệ tình dục trẻ em. Nhưng không chỉ dừng lại ở việc giải phóng, Stop Kindermisbruik của Yolanthe còn giúp đỡ trẻ em bước ra từ nhà thổ đến trường hoặc tìm kiếm việc làm phù hợp với lứa tuổi của mình.

Sau khi nối lại quan hệ với Sneijder vào đầu năm 2009, Yolanthe đã thuyết phục cựu ngôi sao Real Madrid làm Đại sứ của Stop Kindermisbruik.

Trên Reuters, Sneijder nói: “Yolanthe dành cả trái tim và tâm hồn mình cho cuộc chiến vì trẻ em. Tôi muốn chia sẻ với cô ấy”. Được ngôi sao Hà Lan “giúp sức”, tổ chức Stop Kindermisbruik từng bước thực hiện các sứ mệnh của mình ở các nước châu Á, nơi trẻ em bị lạm dụng nhiều nhất trong ngành công nghiệp tình dục như  n Độ, Thái Lan và Campuchia.

VÌ YOLANTHE TỪNG LÀ ĐỨA TRẺ KHỐN KHỔ

Vì sao Yolanthe lại dành cả “trái tim và tâm hồn” cho những đứa trẻ tội nghiệp bị bạo hành và lạm dụng tình dục? Trả lời phỏng vấn báo chí trong chuyến đi tới Campuchia để tuyên truyền, đấu tranh chống nạn mại dâm trẻ em hồi tháng 7/2012 vừa qua, “Người phụ nữ hấp dẫn nhất hành tinh” (FHM) của tiền vệ Hà Lan nói: “Thật không thể tưởng tượng nổi, có những bé gái mới khoảng 7 tuổi đã bị bán vào nhà thổ. Tôi yêu những đứa trẻ và tôi cùng những người có tâm huyết sẽ chiến đấu đến cùng với tệ nạn này”.

Hơn ai hết, Yolanthe hiểu được tâm trạng những đứa trẻ tội nghiệp bị bạo hành hay bóc lột tình dục, bởi trong quá khứ, bà Sneijder từng là cô bé sống trong một gia đình đầy bạo lực.

Yolanthe sinh ra ở Ibiza, Tây Ban Nha năm 1985, cha cô - ông Xavier Cabau từng là một ông chủ hệ thống quán bar, nhà hàng giàu có ở hòn đảo này. Nhưng sau đó, Xavier Cabau bị phá sản, ông trở thành kẻ nghiện ngập, thường xuyên đánh đập vợ con nên khi Yolanthe lên 5 tuổi, bà mẹ người Hà Lan, Richarda van Kasbergen đã phải đưa cô trở lại quê hương sinh sống để tránh nạn bạo lực gia đình.

Yolanthe nói không với Playboy
Playboy từng đưa ra lời đề nghị trị giá 6 con số cho Yolanthe để “khoe cái hồng nhan” trên cuốn tạp chí nổi tiếng này vào tháng 8/2012 nhưng nàng WAG xinh đẹp của Sneijder đã từ chối. Thông tin này đã được tay biên tập viên Jan Heemskerk của Playboy tại Hà Lan xác nhận. Về phần mình, Yolanthe quả quyết: “Tôi sẵn sàng tham gia những cảnh nóng trong chừng mực trên phim. Nhưng nude hoàn toàn thì không bao giờ”.

Theo Bóng đá cuộc sống

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.