World Cup 2018, cuộc chiến của người châu Âu

World Cup 2018, cuộc chiến của người châu Âu

Uông Đàm Linh

Uông Đàm Linh

Chủ nhật, 08/07/2018 21:46

Sau khi hai đại diện cuối cùng của Nam Mỹ là Uruguay và Brazil phải dừng bước ở vòng tứ kết thì cuộc đua đến chức vô địch World Cup năm nay sẽ trở thành cuộc đua đến “chức vô địch Euro” thu nhỏ.

World Cup bỗng chốc thành Euro

Trước khi vòng đấu tứ kết của World Cup năm nay diễn ra, các đội bóng đến từ châu Âu chiếm tỷ lệ áp đảo khi có 6 đội tham dự.

Sau vòng tứ kết, hai nền bóng đá mạnh của Nam Mỹ là Brazil và Uruguay cũng nói lời từ biệt với sân chơi này thì World Cup 2018 bỗng chốc biến thành một kỳ Euro thu nhỏ.

Với việc Uruguay đã phải nhận thất bại 0-2 trước “những chú gà trống Gô Loa” thì niềm hi vọng cuối cùng của Nam Mỹ là những vũ công Samba- Brazil.

Thế nhưng khi đối đầu với Bỉ, các cầu thủ Brazil đã kém may mắn khi cú dứt điểm cận thành của Thiago Silva đưa bóng đi trúng cột dọc, để rồi sau đó Selecao nhận liên tiếp 2 bàn thua trong hiệp một.

Phút thứ 13, Bỉ treo bóng vào vòng cấm. Trung vệ Kompany của Bỉ bật cao đánh đầu nhưng không tới bóng. Trong khi đó Fernandinho của Brazil cũng bật cao đánh đầu phá bóng, nhưng pha lắc bóng cản phá chết người của anh lại làm bóng bay thẳng vào lưới nhà. Tỉ số 1-0 đã được mở một cách may mắn cho "Quỷ đỏ".

Đến phút 31, trong một pha phản công nhanh từ giữa sân, Lukaku với sức mạnh cơ bắp đã bứt tốc rồi đẩy bóng nhanh cho De Bruyne, anh khống chế vài nhịp rồi tung ra cú sút trái phá vào góc xa khung thành tuyển Brazil, nâng tỉ số lên 2-0 cho đội bóng áo đỏ.

Bước sang hiệp 2, đội tuyển Brazil chơi như không còn gì để mất. Họ dồn toàn lực lên tấn công nhằm san bằng tỉ số, nhưng những nỗ lực của họ cũng chỉ là gỡ được 1 bàn ở phút 76 nhờ công của Augusto mới được thay vào.

Brazil đã dừng bước ở vòng loại trực tiếp World Cup lần thứ 4 liên tiếp và đều gục ngã trước đại diện châu Âu (tứ kết 2006 trước Pháp, tứ kết 2010 trước Hà Lan, bán kết 2014 trước Đức và tứ kết 2018 trước Bỉ). Giấc mơ lần thứ 6 vô địch World Cup của người Brazil sẽ phải gác lại ít nhất 4 năm nữa.

Cuộc đối đầu của kỳ phùng địch thủ

Bán kết 1: Pháp và Bỉ

Đứng đầu bảng C, thắng Úc 2-1, Peru 1-0 và hòa 0-0 Đan Mạch. Tại vòng 1/8 World Cup, thầy trò Didier Deschamps có chiến thắng ấn tượng, kịch tính 4-3 trước Argentina, để lấy vé tứ kết và một lần nữa chạm trán với đối thủ đến từ Nam Mỹ: Uruguay. Bằng sự khôn ngoan của mình, Pháp đã thắng Uruguay 2-0, tiến bước vào bán kết.

Phía bên kia chiến tuyến, Bỉ là đội bóng có hàng công nguy hiểm nhất giải, sẽ là thách thức lớn cho "gà trống Gô Loa".

 World Cup 2018, cuộc chiến của người châu Âu

Pháp sẽ đối đầu với Bỉ ở trận bán kết Word Cup 2018

Hazard và đồng đội đi qua trận đấu 1/8 World Cup trước Nhật Bản, theo cách không đúng như dự đoán khi để đại diện châu Á dẫn trước đến 2 bàn rồi mới kịp bừng tỉnh đáp trả và thắng kịch tính phút bù giờ cuối trận với tỉ số 3-2.

Ở trận bán kết đầu tiên, Pháp sẽ chạm trán Bỉ. Với nhiều cầu thủ chất lượng, đồng đều ở cả ba tuyến, cả Pháp và Bỉ hứa hẹn sẽ là trận đấu đôi công hấp dẫn.

Bán kết 2: Anh và Croatia

Tại vòng tứ kết, trong khi Anh dễ dàng vượt qua Thụy Điển với tỉ số 2-0 thì Croatia phải trải qua 120 phút nhọc nhằn trước chủ nhà Nga và chỉ giành vé vào bán kết sau loạt sút luân lưu 11m. Đây là trận thứ hai liên tiếp đội bóng vùng Balkan phải trải qua cuộc "đấu súng" cân não. Trước đó, họ cũng phải chật vật mới hạ được Đan Mạch nhờ tài năng của thủ môn Subasic với 2 pha cản phá thành công trong loạt sút luân lưu 11m.

 World Cup 2018, cuộc chiến của người châu Âu	 (Hình 2).

Trận đấu giữa Anh và Croatia rất được chờ đợi.

Croatia không hề thua kém Anh về cơ hội giành vé vào chơi trận chung kết đầu tiên trong lịch sử. Thậm chí, xét về sự đồng đều ở cả 3 tuyến, đội bóng áo ca-rô có phần vượt trội. Trong khung gỗ, Subasic là chốt chặn đáng tin cậy. Hàng thủ 4 người của Croatia cũng tạo ra sự cân bằng và an tâm hơn so với tuyến phòng ngự chỉ 3 cầu thủ của “Tam Sư”.

Trong một trận chiến vô cùng nóng bỏng, khả năng cầm trịch của tuyến giữa sẽ có tiếng nói rất quan trọng. Xét về phương diện này, rõ ràng bộ đôi Modric - Rakitic của Croatia được đánh giá cao hơn. Cả hai đều đạt phong độ ổn định kể từ ngày khai mạc World Cup, vừa là bệ phóng cho những pha lên bóng, vừa trực tiếp ghi bàn quyết định trong những thời khắc then chốt.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.