World Cup 2018: H. Kane lập cú đúp, Tam sư thắng nhọc nhằn Tunisia

World Cup 2018: H. Kane lập cú đúp, Tam sư thắng nhọc nhằn Tunisia

Uông Đàm Linh

Uông Đàm Linh

Thứ 3, 19/06/2018 10:43

Đội tuyển Anh đã nhập cuộc rất tưng bừng và máu lửa trong trận ra quân với Tunisia. Tuy nhiên sự non nớt của “những chú sư tử” Anh giúp họ chỉ có trận thắng nhọc nhằn 2-1 nhờ bàn thắng quý hơn vàng của H. Kane ở phút bù giờ.

Sự non nớt của “những chú sư tử”
Tuyển Anh sớm dâng đội hình tràn lên tấn công nhằm khai thác việc Tunisia chưa kịp thiết lập xong hệ thống phòng ngự. Chỉ trong 5 phút đầu, họ đã có tới 2 cơ hội ăn bàn mười mươi, song lại bỏ lỡ một cách rất đáng tiếc.

Đầu tiên là cú sút rất ngon ăn ngay trước khu vực 5m50 của Jesse Lingard, nhưng lại không đủ hiểm để đánh bại được thủ thành Mouez Hassen.

Phút 11, từ quả phạt góc bên cánh phải, trung vệ John Stones bật cao thực hiện pha đánh đầu hiểm hóc khiến thủ môn Hassen vất vả cản phá. Bóng bật ra, Harry Kane ập vào đá bồi mở tỉ số cho tuyển Anh.

World Cup 2018: H. Kane lập cú đúp, Tam sư thắng nhọc nhằn Tunisia

Pha đánh đầu cận thành khai thông thế bế tắc của H.Kane.

Ngoài bàn thắng này, tuyển Anh còn có thêm ít nhất 6 cơ hội nữa nhưng đáng tiếc cả Raheem Sterling và Jesse Lingard đều bỏ lỡ trong những tình huống đá vào khung thành còn khó hơn đá ra ngoài.

Tấn công nhiều mà không có thêm bàn thắng, đội tuyển Anh phải chấp nhận quy luật nghiệt ngã của bóng đá. Bàn mở tỷ số khiến Anh càng chơi hứng khởi và tấn công dồn dập hơn. Tưởng như Tam sư sẽ có một một chiến thắng đậm và dễ dàng. Nhưng không, Anh với rất nhiều khát vọng của tuổi trẻ song lại thiếu sự tỉnh táo, chắc chắn.

Phút 33, từ quả tạt đơn giản bên cánh phải của Dylan Bronn, hậu vệ Kyle Walker tặng cho Ben Youssef một cái giật củi chỏ “thân mật” trong vòng cấm, sự non nớt của anh đã biếu cho Tunisia một quả penalty.

Trên chấm 11m, Ferjani Sassi tung cú dứt điểm hiểm hóc khiến thủ môn Pickford bất lực dù chạm tay vào bóng, quân bình tỉ số 1-1 cho Tunisia.

Tam Sư phụ thuộc quá nhiều vào Harry Kane


Đây là trận đấu mà “những chú sư tử” Anh thi đấu khá tốt nhưng dứt điểm lại quá dở. Lần lượt Harry Kane, Lingard thi nhau bắn phá khung thành Tunisia nhưng không có cú sút nào thành công.
Sang hiệp 2, Sau khi có được bàn thắng gỡ hòa 1-1, Tunisia chủ động nhường khu trung tuyến cho tuyển Anh và chủ động lui về phòng ngự.

Chính điều này đã khiến các cầu thủ Anh luống cuống trong việc đưa bóng tiếp cận khung thành Tunisia. Tam sư không còn tạo ra được thế trận tấn công áp đảo và dồn dập như trước.

Những cơ hội đến với Tam sư trở nên thưa thớt và không còn rõ ràng. Họ chỉ còn có thể đe dọa khung thành Tunisia với những cú đánh đầu ở tư thế khó hay những pha căng ngang khá vu vơ từ 2 cánh.

World Cup 2018: H. Kane lập cú đúp, Tam sư thắng nhọc nhằn Tunisia (Hình 2).

Thêm một lần nữa, H. Kane lại tỏa sáng đem về bàn thắng quý giá giúp Tam sư có chiến thắng đầu tiên tại World Cup 2018

May mắn cho Southgate, Harry Kane lại biết tỏa sáng đúng lúc. Chân sút đang khoác áo Tottenham đánh đầu cận thành tung lưới Tunisia, đem về bàn thắng quyết định trận đấu.

Chia sẻ sau trận đấu, Tiền đạo đội trưởng Harry Kane hạnh phúc nói: “Tôi tin rằng có sự công bằng trong bóng đá, đặc biệt là ở những phút cuối cùng. Đó chính là bóng đá, kết quả đã nói lên tất cả sự nỗ lực chiến đấu đến cùng của chúng tôi. Tôi rất tự hào với chiến thắng này. Chúng tôi đã làm mọi thứ để có thể giành 3 điểm và đã được hưởng thành quả xứng đáng.”

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.