Xác minh thông tin một Phó Trưởng Công an xã bị tố “sàm sỡ” nữ sinh

Xác minh thông tin một Phó Trưởng Công an xã bị tố “sàm sỡ” nữ sinh

Bùi Ngọc Điệp

Bùi Ngọc Điệp

Thứ 5, 24/05/2018 10:58

Ngành chức năng địa phương đang tiến hành xác minh, làm rõ việc một Phó Trưởng công an xã ở tỉnh Vĩnh Long bị tố “sàm sỡ” nữ sinh lớp 9 khiến dư luận xôn xao.

Liên tục những ngày qua, dư luận tại địa phương xôn xao việc ông T.C.D. – Phó Trưởng Công an xã Thạnh Quới (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) có hành vi thiếu chuẩn mực và được cho là “sàm sỡ” một nữ sinh lớp 9 tên là T. (SN 2002).

Theo trình bày của em T., vụ việc xảy ra vào ngày 10/5. Trưa hôm xảy ra sự việc, nhà hàng xóm cạnh bên có tổ chức lễ cưới và mở nhạc rất to. Cha ruột T. có sang dự tại tiệc cưới này. Mẹ T. thì đi làm công nhân nên T. ở nhà một mình.

Xác minh thông tin một Phó Trưởng Công an xã bị tố “sàm sỡ” nữ sinh

Chiếc võng nơi được cho là em T. bị ông D. “sàm sỡ”.

Sau đó, ông D. đến nhà và có hành động được cho là “sàm sỡ” T. khi em này đang nằm võng. Em T. đã phản ứng và bỏ chạy ra ngoài la lớn nhưng vì tiếng nhạc lễ cưới nhà hàng xóm quá to nên không có ai nghe. Đến chiều cùng ngày, khi mẹ T. đi làm về, T. đã thuật lại sự việc.

Chiều hôm sau (11/5), bất ngờ ông D. đi cùng với một người hàng xóm đến nhà T. xin lỗi gia đình và nói rằng “do say rượu nên không nhớ gì cả”. Sự việc ngay sau đó nhanh chóng lan truyền ra ngoài, dư luận địa phương xôn xao.

Liên quan đến việc bị tố “sàm sỡ” nữ sinh lớp 9, sáng 24/5, ông D. đã lên tiếng trần tình với PV Người Đưa Tin. Ông D. cho biết, hôm đó ông đi đám cưới và nhậu quá say nên không nhớ gì.

Khi PV đặt vấn đề, “nhậu quá say và không nhớ gì” thì tại sao ông D. lại đi cùng người hàng xóm đến nhà T. để xin lỗi gia đình. Ông D. giải thích: “Tôi cũng nói với anh hàng xóm, mình say và không nhớ gì, không biết có hay không mà phải xin lỗi. Xin lỗi không khác gì thừa nhận. Anh ấy nói xui rủi, không nhớ thì bước đầu xin lỗi đại đi…”.

Riêng việc dư luận cho rằng trước đó, ông D. từng có hành vi thiếu chuẩn mực với một số người khác thì ông D. phủ nhận và cho rằng thông tin đó không đúng. “Tôi công tác trong ngành được 13 năm và nhận được nhiều giấy khen trong việc giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Do va chạm với nhiều tội phạm nên có thể người ta không thích mình”, ông D. nói.

Sáng 24/5, trao đổi với PV, ông Nguyễn Đăng Khoa, Chủ tịch UBND xã Thạnh Quới xác nhận, đã nắm sự việc và chỉ đạo Công an xã phối hợp với UBKT xã Thạnh Quới tiến hành xác minh, làm rõ.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.