Xavi: 'Chỉ bên ngoài lo lắng, chứ chúng tôi rất bình tâm'

Xavi: 'Chỉ bên ngoài lo lắng, chứ chúng tôi rất bình tâm'

Chủ nhật, 08/12/2013 08:47

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn dành cho Đài phát thanh Catalunya, tiền vệ Xavi Hernandez, tuyên bố sau hai thất bại vừa qua (trước Ajax và Athletic) chỉ có người ngoài Barca lo lắng chứ các cầu thủ áo đỏ-xanh vẫn rất bình tâm.

Xin trân trọng giới thiệu một số nội dung chính trong những phát biểu của tiền vệ được coi là một những tiếng nói có trọng lượng nhất của đội bóng xứ Catalunya.

Hai thất bại gần đây:  Bên ngoài lo hơn bên trong. Chúng tôi rất yên tâm. Trước Ajax chúng tôi đã không chơi tốt và đã tự kiểm điểm. Tại Bilbao, chúng tôi đã chơi tốt hơn. Chúng tôi muốn trở lại kiểm soát trận đấu. Chúng tôi chấp nhận sự phê bình, biết mình đang ở đâu và đang làm hết sức để chơi tốt hơn và để mọi người lại cảm thấy tự hào về Barca này.

Bóng đá Quốc tế - Xavi: 'Chỉ bên ngoài lo lắng, chứ chúng tôi rất bình tâm'

Lối chơi của Barca: Barca không thay đổi về lối chơi của mình, không có gì phải tranh cãi về vấn đề này. Điều thay đổi là tất cả các đội bóng đều muốn chơi bóng đá. Chúng tôi đã thấy điều đó khi gặp Celta, Valencia, Betis. Các đội bóng khác, khi đối đầu với Barca, luôn chơi trên cả sức mình và tôi nghĩ đó là lỗi lầm của chúng tôi. Barca đã quá thành công và đã tạo ra sự khác biệt, khiến ai cũng muốn đánh bại.

Những điểm cần cải thiện: Cần phải cải thiện sự di chuyển, niềm tin, áp đặt áp lực lên đối thủ và lấy lại bóng nhanh chóng. Barca không có vấn đề về thái độ thi đấu; chỉ chơi thiếu chính xác do có quá nhiều chấn thương và phải chơi với những cầu thủ không được chơi thường xuyên.

Vai trò thủ lĩnh: Tata là thủ lĩnh tự nhiên, ăn nói thẳng thắn, nghiêm khắc, đòi hỏi cao và có ý tưởng rõ ràng ngay từ ban đầu. Ông ấy yêu cầu chúng tôi gây áp lực lên đối thủ, chơi quyết liệt và nhanh chóng cướp lại bóng đã mất. Trong phòng thay đồ có nhiều thủ lĩnh: có người im lặng muốn chinh phục tất cả, có người là thủ lĩnh tinh thần.

Xavi và tuổi tác: Tôi chấp nhận sự thay đổi vai trò. Tôi đã 33 tuổi và vào tháng Giêng tới là 34. Nhưng tôi vẫn khỏe và không đặt ra yêu cầu nào ngoài tiếp tục được thưởng thức bóng  đá. Tôi ở trong CLB hay nhất thế giới. Tôi tái ký hợp đồng từ mùa trước, tới 2016 và tôi sẽ cố hằng hoàn thành hợp đồng của mình dù biết việc này đòi hỏi nỗ lực cao nhất. Tôi không còn là một cầu thủ 25 tuổi, nhưng Barca có biên chế 25 cầu thủ và Tata rất biết cách xoay tua.

Pep Guardiola và Martino: Pep là một người đòi hỏi sự hoàn chỉnh, rất nghiêm khắc. Nhưng Tito cũng vậy.

Casillas: Anh ấy có vẻ vui hơn năm trước nhiều. Tôi mong Iker có những gì tốt nhất có thể, nhưng anh ấy ở Madrid.

Víctor Valdes: Là một tổn thất lớn và chúng tôi sẽ nhớ anh. Người thay anh sẽ có một công việc nặng nề.

Leo Messi: Leo khỏe, đang háo hức chờ sự trở lại. Anh ấy là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và do đó phải chịu một sự căng thẳng không thể hình dung nổi. Đối với tôi, Mesi là xuất sắc nhất trong lịch sử.

Sergi Roberto: Một cầu thủ sẽ thi đấu cho Barca từ 10 tới 12 năm. Cậu ấy đang rất tiến bộ.

Neymar: Ngày càng trở lên quan trọng hơn với đội bóng và chứng tỏ được giá trị của mình.

Theo Khang Chi (Thể thao Văn hóa)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.