Theo Reuters, một chiếc xe buýt đã lao khỏi cầu đường cao tốc xuống một con suối ô nhiễm ở Thành phố Guatemala vào sáng sớm 11/2, khiến ít nhất 51 người thiệt mạng và nhiều người sống sót bị mắc kẹt, người phát ngôn của sở cứu hỏa thành phố cho biết.
Chiếc xe buýt đang đi vào thủ đô từ thị trấn San Agustin Acasaguastlan theo tuyến đường đông đúc vào thành phố thì lao xuống từ Puente Belice, một cầu vượt đường cao tốc xuống một con suối, ở độ cao khoảng 20 mét.
![Xe buýt lao khỏi cầu vượt đường cao tốc, 51 người tử vong- Ảnh 1. Xe buýt lao khỏi cầu vượt đường cao tốc, 51 người tử vong- Ảnh 1.](https://nguoiduatin.mediacdn.vn/thumb_w/640/84137818385850368/2025/2/11/xe-buyt5-1739245937194720307531.jpg)
Hiện trường vụ tai nạn.
Người phát ngôn Carlos Hernandez cho biết thi thể của 36 người đàn ông và 15 người phụ nữ đã được đưa đến nhà xác của tỉnh được thành lập để xử lý vụ tai nạn.
Những hình ảnh được sở cứu hỏa chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy chiếc xe buýt bị ngập một phần trong nước thải, xung quanh là thi thể nạn nhân.
Tổng thống Guatemala Bernardo Arevalo tuyên bố 3 ngày quốc tang và triển khai quân đội cùng cơ quan ứng phó thảm họa của nước này để hỗ trợ nỗ lực ứng phó.
"Tôi xin chia buồn cùng gia đình các nạn nhân, những người hôm nay thức dậy và nghe tin đau lòng. Nỗi đau của họ cũng chính là nỗi đau của tôi", Arevalo chia sẻ trên mạng xã hội.
Hải Vân (T/h)