Cụ thể, ngày 16/7, lúc 5h55 sáng, Quỹ Ruamkatanyu được thông báo về một vụ va chạm tại ngã tư Pattanakarn 25, quận Suan Luang, Bangkok, Thái Lan. Qua điều tra, một chiếc xe máy Yamaha NMAX màu trắng biển số 68042 đã bị tông, trong khi xe tải đã rời khỏi hiện trường.
Tại hiện trường, một cảnh sát thuộc Đồn Cảnh sát Khlong Tan được phát hiện bị thương nặng, bất tỉnh và ngừng thở. Các tình nguyện viên cứu hộ và nhân viên ALS đã tiến hành hô hấp nhân tạo và đưa cảnh sát đến Bệnh viện Vibhavadi, Pattanakarn.
Đến 10 giờ cùng ngày, cảnh sát Phongsak Sriworam, thường gọi là Mo, đã qua đời tại Bệnh viện Vibhavadi.

Vụ tai nạn khiến cảnh sát giao thông tử vong.
Hình ảnh ghi lại được cho thấy, Trung úy Phongsak, đang làm nhiệm vụ giám sát tình trạng giao thông trên đường Pattanakarn, kiểm tra tai nạn hoặc tắc nghẽn, chỉ 10 phút trước khi ca làm việc của anh kết thúc.
Khi đang điều khiển xe máy cảnh sát từ ngã tư Khlong Tan đến ngã tư Pattanakarn, một chiếc xe tải sáu bánh do Daorung, 68 tuổi, lái, đã vượt đèn đỏ và đâm vào anh. Trung úy Phongsak bị thương nặng và sau đó tử vong tại bệnh viện.
Tài xế khai rằng, ông đang lái xe bình thường và đèn xanh. Tuy nhiên, đoạn clip giám sát cho thấy đèn xanh là đèn cho phép đi thẳng, trong khi đèn xi nhan phải lại màu đỏ, dẫn đến va chạm với xe máy của Trung úy Phongsak đang đi thẳng.
Trung úy Phongsak trước đó đã hai lần được trao danh hiệu sĩ quan xuất sắc tại Đồn cảnh sát Khlong Tan vì tinh thần phục vụ người dân tuyệt vời, thường xuyên làm ca đêm và đang làm nhiệm vụ khi vụ tai nạn xảy ra.
Daorung phải đối mặt với ba cáo buộc, vượt đèn đỏ, lái xe liều lĩnh gây tử vong và lái xe liều lĩnh gây nguy hiểm cho người khác.
Các thủ tục pháp lý sẽ được tiến hành sau khi ông được giao cho các nhà điều tra, theo KhaoSod.
Phương Linh (T/h)