Cặp đôi này đang ăn tối cùng một bé gái tại nhà hàng San Marino ở Widnes, Cheshire, Anh, vào ngày 5/4 thì người phụ nữ phàn nàn về một vật sắc nhọn trong đĩa mì ống của mình.
Người phụ nữ này nói mảnh thủy tinh suýt làm vỡ răng sứ của cô và cặp đôi đã từ chối trả hóa đơn 64,85 bảng Anh. Thậm chí, cả hai còn đề nghị được bồi thường và nói muốn đi gặp bác sĩ.

Vụ việc đang được Cảnh sát Cheshire điều tra (Ảnh: Kennedy News)
"Nhân viên vô cùng hoang mang, quản lý đã đến xin lỗi và khẳng định chuyện này không thể xảy ra. Loại thủy tinh đó cũng không phải là đồ dùng trong bếp của chúng tôi", ông Miraz Yolcu, giám đốc điều hành nhà hàng nói.
Nhưng sau khi kiểm tra đoạn clip giám sát, chủ nhà hàng phát hiện người đàn ông đã lén lấy mảnh thủy tinh từ trong túi quần ra và đưa cho người phụ nữ. Người này đặt mảnh thủy tinh lên khăn ăn, xúc thêm một ít thức ăn để lên trên, rồi giả vờ phát hiện trong miệng và gọi nhân viên.
San Marino đã chia sẻ video lên Facebook với chú thích "những trò lừa đảo kiểu này đang gây tổn hại đến các doanh nghiệp nhỏ và chăm chỉ như chúng tôi".
Ông nói: "Họ có kinh nghiệm. Người phụ nữ đã nhìn vào các camera xung quanh. Họ không trả tiền cho thức ăn nhưng không có khoản bồi thường nào".

Cảnh sát Cheshire xác nhận đang điều tra sự việc. Trong thông cáo, phát ngôn viên của cảnh sát cho biết: "Chúng tôi nhận được trình báo về hành vi lừa đảo tại một nhà hàng ở Widnes. Người gọi báo cáo rằng 3 khách hàng rời đi mà không trả tiền cho cho bữa ăn sau khi tuyên bố tìm thấy mảnh thủy tinh vỡ trong đồ ăn của họ.
Qua kiểm tra camera, nhà hàng tin rằng mảnh thủy tinh đã được khách hàng đặt vào đồ ăn. Các cuộc điều tra liên quan đến vấn đề này đang trong giai đoạn đầu".
Hải Vân (t/h)