Chiều 22/11, Công an xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đang xem xét đề nghị địa phương khen thưởng ông Nguyễn Tấn Điệp vì có thành tích đột xuất trong công tác cứu nạn ở đợt mưa lũ vừa qua.
Trước đó, trưa 20/11, anh Đ.T.T. (30 tuổi, thôn Dương Thiện) dùng thuyền chở 3 người chèo về hướng thôn Xuân Phương (cùng xã Tuy Phước Đông) để kiểm tra tình hình ngập lụt của người thân. Thời điểm này các thôn bị ngập sâu, nhiều vùng cô lập.

Ông Nguyễn Tấn Điệp
Khi đang di chuyển, nước lũ bất ngờ đánh chìm thuyền của anh T. Trong 3 người trên thuyền, có 1 người đàn ông biết bơi, 1 phụ nữ có áo phao nên tự bơi được vào khu vực cao. Còn anh T. không biết bơi nên chới với giữa dòng nước và kêu cứu.
Nghe tiếng kêu, ông Điệp lập tức huy động người dân dùng thuyền ra tiếp cận và đưa anh T. vào khu vực an toàn. Ông cũng trực tiếp sơ cứu đến khi nạn nhân có ý thức trở lại. Sau đó, ông Điệp đã đưa anh T. về trụ sở thôn chăm sóc sưởi ấm, theo dõi.
Đến 16h cùng ngày (20/11), anh T. đã tỉnh táo, sức khỏe ổn định và được ông Điệp đưa về nhà an toàn.
Trung tá Nguyễn Văn Duy, Phó trưởng Công an xã Tuy Phước Đông đánh giá, ông Điệp không chỉ cứu anh T. từ nơi ngập sâu, mà còn biết cách sơ cấp cứu, sưởi ấm để cứu lại mạng sống cho anh này.

Lúc đó không có đông Điệp ứng cứu, chắc chắc anh T. sẽ rất khó qua khỏi nguy kịch. Ảnh: NVCC
Nếu lúc đó không có đông Điệp ứng cứu, chắc chắc anh T. sẽ rất khó qua khỏi nguy kịch. Hành động của ông Nguyễn Tấn Điệp là nghĩa cử cao đẹp, xứng đáng người tốt việc tốt.
Trao đổi với báo chí, ông Điệp kể rằng, do nhà ở gần vị trí anh T. bị nạn nên khi nghe tiếng kêu cứu, ông đã lập tức chạy đến tìm kiếm. "Bão lũ nguy cấp, chỉ mong mọi người an toàn, giảm thiệt hại, ông Điệp nói.
