Xót xa bé trai 9 tuổi đi xe đạp lao vào tấm tôn lợp đã tử vong

Xót xa bé trai 9 tuổi đi xe đạp lao vào tấm tôn lợp đã tử vong

Thứ 6, 21/10/2016 15:19

Khoảng hơn 14h ngày 23/9 một vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại đường Tân Mai (phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội), nạn nhân là cháu T.M.H (SN 2007) dù được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Theo một số người dân sống gần địa điểm vụ tai nạn, khoảng hơn 14h cùng ngày họ thấy một cháu bé khoảng 9 đến 10 tuổi đi xe đạp rất nhanh trên đường rồi lao vào chiếc xe xích lô chở tôn.

Thấy vậy nhiều người ở gần đó đã chạy đến đưa cháu đi cấp cứu ở bệnh viện. Theo lời kể lại của một nhân chứng tận mắt chứng kiến vụ tai nạn, khi ra đến nơi máu ở cổ cháu bé chảy ra rất nhiều. Nhiều người chứng kiến cũng không khỏi xót xa.

Dân sinh - Xót xa bé trai 9 tuổi đi xe đạp lao vào tấm tôn lợp đã tử vong

 Hiện trường nơi cháu H bị tai nạn

Sau đó, PV cũng đã có mặt tại Bệnh viện Bạch Mai để tìm hiểu. Theo xác nhận thông tin từ bác sỹ bệnh viện được biết, cháu bé đã tử vong do mất nhiều máu và vết thương quá nặng. Thi thể của cháu đã được chuyển xuống nhà xác của bệnh viện.

Dân sinh - Xót xa bé trai 9 tuổi đi xe đạp lao vào tấm tôn lợp đã tử vong  (Hình 2).

 Khoảng 16h người nhà cháu H biết tin cháu tử vong nên đã có mặt khá đông ở bệnh viện Bạch Mai

Đến 19h cùng ngày, PV có mặt tại gia đình cháu bé ở ngách 94/9 phố Tân Mai (phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Theo thông tin từ phía gia đình cháu bé được biết, cháu tên T.N.H (SN 2007) hiện cháu đang học lớp 4. Cháu là con trai thứ 2 của vợ chồng anh T.V.H và chị N.T.P.

Dân sinh - Xót xa bé trai 9 tuổi đi xe đạp lao vào tấm tôn lợp đã tử vong  (Hình 3).

Nhà cháu H ở hẻm 94/9 phường Tân Mai

Theo chia sẻ của bà L (bà nội của cháu H.) cho biết: “Khoảng 14h, cháu sang nhà hàng xóm cách đây mấy nhà mượn xe đạp để đi chơi. Một lúc sau tôi thấy người ta nói cháu tôi bị tai nạn phải đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Bạch Mai.

Lúc ấy tôi vô cùng hoảng loạn, chân tay cuống lên nhưng không biết làm sao. Dù lúc đó, cháu tôi được đưa đi cấp cứu ngay nhưng vì mất nhiều máu nên cháu đã không qua khỏi. Thi thể của cháu vẫn còn ở nhà xác bệnh viện. Còn cụ thể nguyên nhân vụ việc thế nào thì chúng tôi không có mặt ở đó nên cũng không nắm được. Việc này phải chờ kết quả từ phía cơ quan điều tra”.

Cũng theo chia sẻ của anh T.H. (chú ruột của cháu H.): “Theo như thông tin tôi biết, cháu tôi bị ngã xe lao vào tấm tôn lợp chở bằng xe xích lô. Do tấm tôn không được bịt nên cháu mới bị tôn cứa vào cổ. Người đàn ông chở tôn cũng sống ở khu vực cách đây không xa. Dẫu sao chuyện này phải chờ điều tra từ cơ quan chức năng”.

Đào Sơn

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.