Xót xa hình ảnh trường học ở rốn lũ Nghệ An ngập ngụa trong bùn đất

Thứ 7, 26/07/2025 14:53

Lũ lịch sử xảy ra vào đêm 22/7 khiến nhiều ngôi trường ở miền Tây xứ Nghệ chìm trong biển nước. Toàn bộ cơ sở vật chất bị cuốn trôi, vùi lấp trong bùn đất, hư hỏng phần nhiều. Nhiều trường không còn cơ sở vật chất để tổ chức dạy học.

Theo số liệu thông kê, trận lũ lịch sử xảy ra vào đêm 22/7 khiến nhiều trường học trên địa bàn các huyện Tương Dương, Kỳ Sơn, Con Cuông (cũ), tỉnh Nghệ An đã bị ngập lụt và hư hỏng. Riêng dãy nhà cấp 4 ở Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Bắc Lý 2 đã bị cuốn trôi hoàn toàn.

Nhiều trường học ở rốn lũ Nghệ An ngập ngụa trong bùn đất- Ảnh 1.

Trường tiểu học Mỹ Lý 2 (xã Mỹ Lý) bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ. Ảnh CSCC.

Ngoài ra, các trường: Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 2,  Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Lưu Kiền, Phổ thông dân tộc bán trú THCS Xá Lượng, Mầm non Nậm Càn, Tiểu học Hội Sơn,…. bị ngập hoàn toàn. Nhiều trường học khác trên địa bàn các xã: Mường Xén, Hữu Kiệm, Nhôn Mai, Tương Dương, Tam Quang, Châu Tiến,... cũng chịu ảnh hưởng nặng nề.

Nhiều trường học ở rốn lũ Nghệ An ngập ngụa trong bùn đất- Ảnh 2.

Bùn đất đã vùi lấp hơn nửa tầng 1 của Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 2. Ảnh CSCC.

Theo đó, trận lũ vừa qua khiến cho xã Mỹ Lý thiệt hại nặng nề, nhiều nhà rơi vào cảnh "màn trời chiếu đất", trường học, cơ sở y tế,… đều bị lũ cuốn trôi. Trong đó, Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 2 là một trong những ngôi trường thiệt hại nặng nề nhất.

Theo người dân nơi đây, nước lũ dâng quá nhanh trong đêm 22/7 đã nhấn chìm hoàn toàn các dãy nhà cấp 4, cuốn trôi và vùi lấp hầu hết cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đồ dùng sinh hoạt của giáo viên và học sinh. Ngôi trường khang trang mới xây dựng chưa được bao lâu giờ đây chỉ còn khung cảnh hoang tàn, đổ nát và bùn lấy chất cao dày như núi. Các thầy cô giáo đã cố gắng kê cao các thiết bị dạy học, tuy nhiên, trận lũ lớn như thế này không ai ngờ tới. Sức nước mạnh của lũ dữ đã cuốn phăng hầu hết cơ sở vật chất, những gì còn sót lại cũng vùi trong lớp bùn cao gần 2m.

Nhiều trường học ở rốn lũ Nghệ An ngập ngụa trong bùn đất- Ảnh 3.

Bùn đất "tấn công" các phòng học. Ảnh CSCC.

Thầy Trần Sỹ Hà, Hiệu trưởng Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 2, cho biết, cơn lũ dữ vừa qua đã khiến toàn bộ thiết bị nhà trường gồm: 12 chiếc tivi, 5 tủ lạnh, 22 bộ máy tính phục vụ dạy học, toàn bộ bàn ghế của 7 lớp học; 1,7 tấn gạo dự trữ cho học sinh bán trú, sách vở, đồ dùng cá nhân của các em và cả chăn màn, giường tủ của giáo viên cắm bản đã bị lũ cuốn trôi và vùi trong bùn đất. 

Nhiều trường học ở rốn lũ Nghệ An ngập ngụa trong bùn đất- Ảnh 4.

Năm học mới sắp đến nhưng trận lũ lịch sử đã khiến cơ sở vật chất của trường bị cuốn trôi. Ảnh CSCC.

"Lũ đã cuốn trôi tất cả không còn gì ở trường là nguyên vẹn. Hiện tại, trường đang rất cần bàn ghế, tủ, sách vở, thiết bị dạy học, chăn màn, bếp ăn… để có thể đón các em trở lại lớp trong năm học mới cận kề. Năm học mới sắp đến rồi, để các em được đếp lớp rất cần sự chung tay tiếp sức từ cộng đồng, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, những tấm lòng hảo tâm trong và ngoài nước", thầy Hà chia sẻ.

Nhiều trường học ở rốn lũ Nghệ An ngập ngụa trong bùn đất- Ảnh 5.

Trường mầm non Chi Khê ngập ngụa trong lớp bùn dày đặc.

Trường mầm non Chi Khê, xã Con Cuông, tỉnh Nghệ An cũng bị thiệt hại khá nặng nề khi lũ tràn về vào đêm 22/7. Hiện tại, nước đã rút, các cô giáo đã trở lại trường với hy vọng vớt vát được gì để sử dụng. Tuy nhiên, nước lũ đã cuốn trôi và làm hư hỏng hết các thiết bị dạy học của nhà trường. Phòng học, sân trường chìm trong hàng tấn bùn đất, dày đặc. Để tiếp cận được các phòng học, các cô giáo phải di chuyển rất khó khăn.

Cô Phan Tuyết, Hiệu trưởng Trường mầm non Chi Khê, buồn bã cho biết, toàn bộ bàn ghế, đồ dùng học tập, máy tính, máy in,… đều bị lũ cuốn trôi hoặc hư hỏng. Đồ chơi, sách vở, dụng cụ dạy học đều trộn lẫn với bùn đặc quánh. Nhà trường mong muốn nhận được sự hỗ trợ về sức người và cơ sở vật chất để cô trò chuẩn bị bước bào năm học mới.

Sau bão số 3, lũ ào ào đổ về, ngoài nhà cửa và các công trình bị trôi hoàn toàn, hư hỏng thì đường giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng bị hư hỏng, sạt lở nghiêm trọng và đứt gãy hoàn toàn nhiều nơi. Lũ đã làm hàng trăm điểm ngập nước, sạt lở mái ta luy âm, dương, giao thông tê liệt.

Nhiều trường học ở rốn lũ Nghệ An ngập ngụa trong bùn đất- Ảnh 7.

Lực lượng chức năng nỗ lực thông đường để tiếp cận các bản làng bị cô lập ở Nghệ An.

Hiện lực lượng chức năng Nghệ An vẫn đang huy động nhiều máy móc chuyên dụng cùng nhân lực tham gia giải phóng bùn đất với nỗ lực sớm thông tuyến Quốc lộ 7, Quốc lộ 16 đảm bảo an toàn giao thông lên các vùng tâm lũ. Lực lượng chức năng đang nỗ lực tiếp cận các vùng bị cô lập để giúp người dân dọn dẹp bùn sau lũ. 

Hà Hằng - Hà Đan

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.