Chiều tối 28/8, đám cháy lớn bất ngờ xảy ra tại công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông. Theo gió, đám cháy bắt đầu lan mạnh quanh nhà xưởng và các hộ dân bên cạnh, nguy cơ sập nhà xưởng rất cao.
Hàng trăm chiến sĩ PCCC, công an... đã được huy động để dập cháy. Đến gần 2h sáng 29/8, sau nhiều nỗ lực của lực lượng chức năng, đám cháy đã được kiểm soát.
Sáng sớm 29/8, người dân khu vực lân cận đã quay trở về nhà mình để dọn dẹp tàn dư sau vụ cháy, các chiến sĩ vẫn tiếp tục "chiến đấu" sau một đêm không ngủ, ngăn ngừa nguy cơ ngọn lửa bùng phát trở lại.

12 tiếng có mặt tại hiện trường vụ cháy nhà máy Bóng đèn - Phích nước Rạng Đông ngay khi đám cháy bắt đầu cho đến sáng sớm nay, nhóm PV Người Đưa Tin đã có những ký ức không thể nào quên. Ghi nhận vào sáng 29/8, một khung cảnh tan hoang ngay giữa Thủ đô khiến nhiều người không khỏi xót xa.


Khu nhà xưởng nằm tại số 87-89 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã cháy rụi sau một đêm.

Bên cạnh đều là khu vực đông dân cư, đám cháy đã khiến hàng trăm hộ dân có một đêm mất ngủ.


Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước vào khu nhà xưởng, ngăn chặn nguy cơ ngọn lửa bùng phát trở lại.

Đêm 28/8, lực lượng chức năng đã phải phá tường vây để nước chữa cháy có thể tiếp cận được ngọn lửa bên trong nhà xưởng.

Những vật liệu của nhà máy còn xót lại sau vụ cháy giờ chỉ còn là đống tro tàn.

Những người hùng - lực lượng PCCC đã dập lửa xuyên đêm, nỗ lực khống chế đám cháy lan sang hai các công ty và hộ dân lân cận.


Sau gần 6 tiếng nỗ lực dập lửa, 2h sáng 29/8, cơ bản đám cháy đã được kiểm soát.

Những khuôn mặt mệt mỏi sau một đêm dài chiến đấu với giặc lửa.

Mặc dù, may mắn không có thiệt hại về người, nhưng theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin có 2 chiến sĩ PCCC bị bỏng và ngạt khí trong quá trình chữa cháy, đã được đưa đi cấp cứu kịp thời.




Sáng nay (29/8), người dân trên con phố Hạ Đình đã quay trở về nhà, bắt đầu dọn dẹp đồ đạc được di dời trong đám cháy tối qua.

Họ đã có một đêm không ngủ, đau lòng chứng kiến vụ hoả hoạn lớn nhất kể từ khi sinh sống ở Thủ đô.

Giao thông trên phố Hạ Đình ách tắc từ sáng sớm. Họ vẫn bàn tán về vụ cháy tối qua như một ký ức khó quên.

Đối với những công nhân tại nhà máy Bóng đèn - Phích nước Rạng Đông, họ phải quay trở lại khu vực nhà xưởng để dọn dẹp đồ đạc còn sót lại.


Hữu Thắng- Phạm Tùng- Thu Huyền