Xử phúc thẩm đại án VNCB: Bà Trần Ngọc Bích thẳng thắn lập luận?

Xử phúc thẩm đại án VNCB: Bà Trần Ngọc Bích thẳng thắn lập luận?

Nguyễn Thị Hường

Nguyễn Thị Hường

Thứ 2, 16/01/2017 14:49

Tại phiên toà phúc thẩm đại án Phạm Công Danh, bà Trần Ngọc Bích khẳng định, sẽ không bao giờ trốn chạy và bày tỏ quan điểm: “Tại sao chúng tôi phải trốn khi tiền hợp pháp của chúng tôi bị mất?".

Tại phiên toà phúc thẩm xét xử Phạm Công Danh và đồng phạm trong vụ đại án kinh tế gây thất thoát hơn 9.000 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB), đại diện VKS đã kiến nghị thu hồi thêm tiền, làm rõ trách nhiệm hình sự và đề nghị cấm xuất cảnh đối với ông Trần Quí Thanh, bà Trần Ngọc Bích (con gái ông Thanh).

Trước diễn biến này, chiều ngày 13/1, bà Trần Ngọc Bích đã phát biểu công khai tại tòa trong phần tranh luận.

Theo đó, bà Bích cho biết, ngay sau khi VKS đưa ra đề nghị trên thì lập tức phía bà Bích đã phải gánh chịu thiệt hại rất lớn. Các đối tác trong và ngoài nước, cũng như nhân viên của họ không tránh khỏi hoang mang trước thông tin trên.

“Tuy nhiên, chúng tôi quyết tâm hợp tác đến cùng với cơ quan pháp luật nếu có yêu cầu, để chứng minh sự trong sạch của mình”, bà Bích khẳng định.

Hồ sơ điều tra - Xử phúc thẩm đại án VNCB: Bà Trần Ngọc Bích thẳng thắn lập luận?

 Bà Trần Ngọc Bích trình bày tại tòa.

Con gái ông chủ tập đoàn Tân Hiệp Phát cũng cho biết thêm: “Chính chúng tôi mong muốn và đã chứng minh điều này từ giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm. Việc một lần nữa làm rõ các tình tiết liên quan đến tôi và ba tôi chỉ chứng minh một sự thật: Chúng tôi có tiền gửi hợp pháp, gửi tiền tại VNCB. Chúng tôi chưa bao giờ và không bao giờ đồng phạm với Phạm Công Danh. Sự thật này đã được xác nhận tại Kết luận điều tra, cáo trạng và bản án sơ thẩm”.

Về việc VKS đề nghị cấm xuất cảnh đối với ông Trần Quí Thanh và bà Trần Ngọc Bích, bà Bích cho rằng: “Việc VKS đề nghị bộ Công an cấm xuất cảnh với tôi và ba tôi như sợ chúng tôi bỏ trốn là không có ý nghĩa trên thực tế. Tuy nhiên, đề nghị này như là một thông điệp của VKS muốn hình sự hóa quan hệ của chúng tôi với ngân hàng, gây hoang mang cho xã hội và các quan hệ kinh doanh của chúng tôi. Tại sao chúng tôi phải trốn khi tiền hợp pháp của chúng tôi bị mất? Chúng tôi sẽ không bao giờ trốn chạy, chúng tôi phải ở đây để bảo vệ quyền lợi của mình”.

“Tôi đã tìm kiếm, xem lại các thông tin về VNCB vào thời điểm năm 2013, đầu năm 2014. Tất cả các thông tin đều tích cực.Tháng 3/2014, VNCB vẫn thông báo là đơn vị tổ chức gói tín dụng 50.000 tỷ đồng, ngoài VNCB thì có 9 ngân hàng lớn khác tham gia. Chúng tôi không hề biết về thực trạng thua lỗ của VNCB. Thời điểm đó, cũng như hiện tại, chúng tôi có quan hệ với rất nhiều ngân hàng.

Đó chính là lý do chúng tôi gửi tiền tại VNCB. Dù biết hay không biết Phạm Công Danh, dù biết hay không biết Phạm Thị Trang, chúng tôi cũng gửi tiền tại VNCB chứ không gửi tiền cho bất cứ cá nhân nào”, bà Bích trình bày tại tòa.

Hồ sơ điều tra - Xử phúc thẩm đại án VNCB: Bà Trần Ngọc Bích thẳng thắn lập luận? (Hình 2).

 Các bị cáo trong đại án VNCB.

Trước đó, vị đại diện VKS giữ quyền công tố cho rằng, việc Phạm Công Danh cố ý làm trái gây thất thoát của VNCB 5.190 tỷ đồng có sự giúp sức của Phạm Thị Trang, ông Trần Quí Thanh và bà Trần Ngọc Bích.

Theo vị đại diện VKS phân tích, số tiền 5.190 tỷ đồng là việc rút tiền bằng các hành vi vay giả tạo, gây thiệt hại cho VNCB. Hành vi này, Phạm Công Danh cũng được xác định là đóng vai trò chỉ đạo, còn bà Trần Ngọc Bích, ông Trần Quý Thanh và một số khách hàng có liên quan.

VKS đề nghị xem xét trách nhiệm hình sự của ông Trần Quý Thanh, bà Trần Ngọc Bích, Võ Thị Như Thảo và Trần Trọng Nghĩa (2 nhân viên VNCB) với vai trò đồng phạm, giúp sức Phạm Công Danh gây thiệt hại cho VNCB 5.190 tỷ đồng.

Liên quan đến vấn đề này, bà Bích khẳng định trước HĐXX: “Trên thực tế, hiện nay các khoản vay của chúng tôi đều có tài sản bảo đảm hợp lệ bằng chính tiền gửi tại VNCB. Chúng tôi không chiếm đoạt tiền của VNCB, việc vay và cho vay của chúng tôi với VNCB là các quan hệ dân sự, sai hay đúng thì các bên xử lý theo hợp đồng. Đó là quyền tự do của chúng tôi…

Tôi khẳng định, tôi và ba tôi không vay giả tạo. Tôi chưa hề chuyển tiền cho Phạm Công Danh. Tôi và ba tôi không hề biết Phạm Công Danh rút tiền trên tài khoản của mình. Chính tôi là người rất nhiều lần đi đòi số tiền 5.190 tỷ đồng thì tại sao lại nói tôi biết việc này.

Tại sao VKS không làm rõ toàn bộ quá trình tôi đi đòi tiền, làm rõ việc các bị cáo che giấu thông tin với tôi trước khi kiến nghị xem xét trách nhiệm của tôi?... Tất cả những vấn đề VKS đặt ra hoàn toàn mới, chưa hề có trong các giai đoạn trước. Tôi có quyền chứng minh mình trong sạch nhưng không có nghĩa vụ giải thích hết các nhận định không đúng về tôi, khi các nhận định này liên tục thay đổi. Đó là quyền tự do của chúng tôi”.

Hồ sơ điều tra - Xử phúc thẩm đại án VNCB: Bà Trần Ngọc Bích thẳng thắn lập luận? (Hình 3).

 Bị cáo Phạm Công Danh.

Con gái ông chủ tập đoàn Tân Hiệp Phát trình bày thêm: “Bản án sơ thẩm xác định chúng tôi không có bất cứ sai phạm nào, xác định tiền gửi của chúng tôi là hợp pháp, nhưng chúng tôi vẫn bị mất hơn 5.600 tỷ do bị thu hồi. Quan điểm của VKS tại phiên tòa này còn đề nghị tiếp tục thu hồi từ chúng tôi với số tiền lớn hơn, cũng không xuất phát từ bất cứ sai phạm nào của chúng tôi. Việc Viện kiểm sát kiến nghị xem xét trách nhiệm hình sự của tôi và ba tôi không hề liên quan đến chuyện thu hồi…

Tại sao Phạm Công Danh có thể mua được ngân hàng, tại sao Phạm Công Danh có thể được làm Chủ tịch Ngân hàng, tại sao tình trạng thua lỗ của VNCB không được đưa công khai cho khách hàng biết, tại sao Phạm Công Danh có hàng loạt sai phạm trong thời gian dài? Tôi không thấy có ai phải chịu trách nhiệm và phải bồi thường. Chúng tôi đã không được trình bày chi tiết khi trả lời, luật sư của chúng tôi không được xét hỏi đến cùng. Với kết quả xét xử sơ thẩm, với kiến nghị của VKS với chúng tôi, chúng tôi thấy rằng về bản chất là xét xử chúng tôi, những nạn nhân của vụ án”.

PV

 

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.