Muhammad Syahputra Almanda, 13 tuổi, đang đá bóng với bạn bè trên một cánh đồng cạnh ngôi làng của họ ở Jambi, Indonesia, vào chiều 24/5.
Cả nhóm đang chơi trên bờ sông thì quả bóng lăn xuống dòng nước đục ngầu. Muhammad đã lao xuống sông để nhặt quả bóng lên nhưng cậu đã bị một con cá sấu khổng lồ dài 4 mét kéo đi ngay trước mặt những người bạn.

Con cá sấu tấn công cậu bé 13 tuổi.
Đoạn clip ghi lại cho thấy người dân la hét khi chứng kiến cảnh con cá sấu cắn tử vong Muhammad kéo thi thể cậu trên mặt nước. Người dân đã thông báo cho đội tìm kiếm và cứu hộ địa phương về vụ tấn công chết người.
Lutfi Mulyawan, phát ngôn viên của văn phòng ứng phó thảm họa Jambi (Basarnas), cho biết: "Vâng, nạn nhân là Muhammad Syahputra Almanda, 13 tuổi. Một đội đã được cử đến hiện trường".
Các sĩ quan đã đến hiện trường và phát hiện ra con cá sấu vẫn đang giữ chặt xác của Muhammad khi nó bơi gần những ngôi nhà trên sông trước khi biến mất vào khu vực nước sâu.
Họ đã lùng sục khắp sông và sau đó tìm thấy xác của cậu bé vào lúc 9h05 tối. Thi thể của Muhammad đã được đưa về nhà để làm tang lễ.
Quần đảo Indonesia là nơi sinh sống của 14 loài cá sấu - với một quần thể lớn các loài cá sấu cửa sông cực kỳ lớn và hung dữ sinh sôi nảy nở trong khí hậu của khu vực.
Các nhà bảo tồn tin rằng cá sấu đã bị đẩy sâu hơn vào đất liền gần làng mạc hơn do nạn đánh bắt quá mức làm giảm nguồn thức ăn tự nhiên của cá sấu kết hợp với mất môi trường sống do phát triển các vùng ven biển thành trang trại.
Khai thác thiếc tràn lan cũng khiến dân làng xâm phạm môi trường sống tự nhiên của cá sấu, đẩy loài vật này đến gần nhà dân hơn.
Hải Vân (T/h)