Một cảnh tượng cảm động đã diễn ra sau vụ va chạm liên hoàn giữa nhiều xe ở Quảng Châu, Trung Quốc, khi cậu bé 10 tuổi tuyệt vọng kêu cứu mẹ mình, người đã bất tỉnh trong vụ tai nạn.
Đoạn clip ghi lại vụ việc xảy ra vào ngày 4/10 cho thấy, các phương tiện ở làn đường ngoài cùng bên trái của đường hầm Shimentangshan đang dừng lại.
Điều đáng kinh ngạc là một cậu bé được nhìn thấy đang quỳ bên cạnh một chiếc ô tô và khóc, "Cứu mẹ cháu với".
Hình ảnh cậu bé đã làm lay động trái tim của nhiều người lái xe, trong đó có một người phụ nữ họ Zheng. Người này sau đó đã xuống khỏi xe để kiểm tra tình hình.

Bé trai chắp tay nhờ mọi người cứu mẹ mình.
Cô tìm thấy mẹ của cậu bé, người phụ nữ họ Ye, ngồi bất động trên ghế lái. Những tài xế khác đã giúp đỡ cô Ye, trong khi Zheng an ủi cậu bé và hai chị gái của cậu đang ngồi ở ghế sau xe.
Sau khi gọi cảnh sát, Zheng đã đưa cô Ye đến bệnh viện gần đó để điều trị, tờ Guangdong Xin Kuai Bao đưa tin.
Theo Jimu News, Ye sau đó đã bày tỏ lòng biết ơn sự quan tâm của công chúng dành cho mình và cho biết hiện tại cô và các con đều ổn.
Người này cho biết, trước khi ngất xỉu vì va chạm, cô nghe thấy tiếng khóc và nhanh chóng tắt khóa an toàn, hạ cửa sổ và hét lớn bảo các con ở yên trong xe.
Khi được hỏi về hành động của con trai, cô nói: "Tôi chưa bao giờ nghĩ con mình lại dũng cảm đến thế. Tình yêu của con dành cho tôi vượt quá sức tưởng tượng".
Ye cũng nói với các phóng viên rằng cô đã liên lạc với cô Zheng để cảm ơn.
Phương Linh (T/h)