Người phụ nữ 41 tuổi, được xác định là Aunyamanee, đã chia sẻ câu chuyện về vụ tấn công với tổ chức phi lợi nhuận Saimai Survive. Vụ việc xảy ra vào khoảng 2h sáng ngày 20/8, bên ngoài một khách sạn ở Soi Sukhumvit 13, Bangkok, Thái Lan.
Vào ngày 21/8, Aunyamanee đã tổ chức một cuộc họp báo với đại diện của tổ chức để công bố thông tin chi tiết trước công chúng.
Cô giải thích rằng cô đã đặt xe từ khu vực On Nut đến khách sạn, nhưng tài xế đã lái xe rất liều lĩnh trong suốt hành trình, vượt đèn đỏ và chạy quá tốc độ.

Tài xế xe ôm lái xe cố tình tông người phụ nữ
Lo lắng cho sự an toàn của mình, cô vỗ vai người lái xe và yêu cầu anh ta giảm tốc độ, nói rằng cô sợ. Tuy nhiên, cô kể lại chi tiết rằng người lái xe đã phớt lờ lời cầu xin của cô và tiếp tục lái xe một cách nguy hiểm.
Người lái xe cũng đến sai địa điểm mặc dù địa điểm chính xác đã được ghim trong ứng dụng.
Khi đến nơi, Aunyamanee đã thanh toán 57 baht tiền xe qua ngân hàng trước khi chất vấn tài xế về hành vi của anh ta. Tài xế tỏ ra rất tức giận và nói với cô rằng: "Tôi đang vội đi càng nhiều chuyến càng tốt. Giá vé rất rẻ".
Theo nạn nhân, tài xế sau đó tăng ga và lái xe về phía cô, suýt tông trúng cô. Người qua đường bắt đầu ghi hình lại vụ việc, khiến tài xế phải bỏ chạy khỏi hiện trường. Sau đó, cô đã trình báo vụ việc với Đồn Cảnh sát Lumpini và nộp bằng chứng.
Ekkaphop Lueangprasert, người sáng lập Saimai Survive, cho biết ông sẽ theo dõi vụ việc và kêu gọi cảnh sát xem lại đoạn clip từ camera giám sát dọc tuyến đường để xác nhận người lái xe đã vượt qua bao nhiêu đèn đỏ.
Danh tính của người lái xe vẫn đang được điều tra.
Phương Linh (T/h)