Xem video:
Cuối tháng 10 vừa rồi, Công Phượng đến đàm phán cho việc thi đấu ở Nhật trong một chuyến đi nhiều niềm vui. Tiền đạo xứ Nghệ được trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh tháp tùng, được ban lãnh đạo và cổ động viên CLB Mito Hollyhock đón chào hồ hởi và nhiệt tình. Chuyến đi của Tuấn Anh thì lại khác.
Tuấn Anh di chuyển sang Yokohama vô cùng gấp gáp. Ngay sau trận Chung kết tại giải U21 Quốc tế, tiền vệ này gần như không kjp hưởng trọn niềm vui vô địch, anh một mình sửa soạn đồ và xách vali lên đường.
Nhiều khó khăn là điều đã được dự báo trước dành cho Tuấn Anh. Gặp rào cản về ngôn ngữ, điều kiện, môi trường sống, cách sinh hoạt, sự cạnh tranh khốc liệt tại CLB thử việc, Tuấn Anh do vậy phải một mình tự lo tất cả, vượt lên sự đơn độc tại xứ người để hoàn thành tốt mục tiêu đã đề ra.
May mắn cho tiền vệ người Thái Bình là anh gặp được một người đồng hương, cũng là fan hâm mộ nhiệt thành của mình nói riêng, của U19 HAGL năm nào nói chung trên đất Nhật, đó là Genji Vo.
Genji Vo từng là sinh viên trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, và hiện là nghiên cứu sinh tại trường đại học Quốc gia Yokohama (Yokohama National University). Do nắm được những thông tin liên quan tới chuyến thử việc của Tuấn Anh , chàng thanh niên này đã tìm tới tận sân tập của CLB với mong muốn được gặp thần tượng.
Sự gặp gỡ tình cờ không chỉ dừng lại ở đây, khi sau đó, Genji Vo còn bất đắc dĩ trở thành phiên dịch viên cho ban huấn luyện Yokohama và Tuấn Anh, giúp 2 bên nắm bắt được thông tin và ý nguyện của nhau.
Genji Vo đã giành nhiều thời gian để quan sát, chụp hình và quay các đoạn video về quá trình thử việc của