Gừng già liệu có còn cay?

Gừng già liệu có còn cay?

Thứ 5, 27/12/2012 23:45

(Nguoiduatin.vn ) 37 tuổi liệu có quá già cho một cầu thủ? Chắc chắn là có.

Nhưng nếu anh ta vẫn ra sân 21 trận trong một mùa bóng, chơi 1.827 phút cả thảy và ghi tới 8 bàn thắng trên tất cả các mặt trận (nhiều nhất trong 10 năm qua) thì câu trả lời phải là ngược lại. Chúng ta đang nói về David Beckham, tiền vệ của LA Galaxy.

Hơn 30, nhiều cầu thủ đã nghĩ đến chuyện treo giày. Hơn 4 năm trước điều ấy cũng suýt xảy ra với Beckham. Nhưng giờ đây, anh vẫn đang chơi, thậm chí là hàng tuần đều đặn. Dù đã tròm trèm tứ tuần, những nếp nhăn bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trên trán cùng các vết chân chim nơi khóe mắt, thì chàng Beckham hào hoa ngày nào vẫn chạy miệt mài trên sân.

Không vì tiền, có thể chắc chắn điều đó bởi khối tài sản của anh (160 triệu bảng), Beckham còn chơi bóng đơn thuần chỉ là tình yêu, sự đam mê và khát khao cống hiến.

Cũng chính vì sự nhiệt tình đó, anh đã trở thành nạn nhân của Stuart Pearce, khi ông này thẳng tay loại anh ra khỏi chiến dịch Olympic London. Mặc dù cả nước Anh ủng hộ nhưng đó vẫn là một nỗi đau không ngoai của cựu ngôi sao của M.U.

Bóng đá Quốc tế - Gừng già liệu có còn cay?

David Beckham tiếp tục ghi điểm với người hâm mộ bằng sự nhiệt thành của mình

Không nản chí, mới đây Beckham lại hạ quyết tâm có mặt bằng được ở Olympic 2016 tại Rio de Janeiro. Dòng máu nóng vẫn cuồn cuộn chảy và khát vọng đóng góp chút gì đó cho đất nước vẫn còn nguyên trong Becks.

Hơn nữa, anh chưa từng tham gia Olympic trong vai trò VĐV nên dễ hiểu ước mơ cháy bỏng của Becks còn lớn hơn gấp bội. 4 năm nữa và khi ấy anh đã... 41 tuổi, cái tuổi chỉ phù hợp ra sân ở một vài trận đấu từ thiện của các lão tướng. Nhưng có hề gì, chẳng phải những người cùng trang lứa với anh như Giggs, Scholes vẫn chạy và cháy hết mình đó sao?

Mùa hè vừa qua, người ta cũng đã từng ngả mũ thán phục trước Hiroshi Hoketsu, VĐV môn đua ngựa của Nhật Bản khi ông này bất chấp tuổi tác để đến Olympic London. Nên nhớ đây là lần thứ hai ông tham dự Thế Vận hội, lần trước đó đã cách đây... nửa thế kỷ (1964).

Thế nhưng, Hoketsu vẫn chưa là gì so với Oscar Swahn, người đã giành HCB môn bắn súng tại Thế vận hội 1920 ở độ tuổi 72 mới là già nhất.

Còn Becks, nếu nguyện vọng của anh thành công, anh vẫn còn kém 2 đại thụ trên những 30 tuổi, thế thì sao đã gọi là già? NHM cần anh, báo chí cần anh và bóng đá cũng cần anh. Vậy thì hãy giữ mãi sự nhiệt thành ấy, Becks. Gừng già vẫn mãi còn cay mà.

Song Vịnh


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.