Hòn đảo từng là nhà tù "khét tiếng", bỗng chốc biến thành "thiên đường khỏa thân"

Thứ 6, 23/08/2024 19:30

Thừa hưởng từ người cha hòn đảo Santo, nơi từng là nhà tù "khét tiếng", ông Ciardo Orazio quyết định biến nơi này thành "thiên đường khỏa thân" nóng bỏng.

Santo Stefano là một hòn đảo nhỏ nằm trên biển Tyrrhenian, nơi có một nhà tù bỏ hoang được xây dựng trong những năm 1770 bởi các vị vua của Naples. Dưới đáy biển như một kỳ quan khảo cổ học và có những xác tàu từ thế chiến thứ hai.

Hòn đảo từng là nhà tù "khét tiếng", bỗng chốc biến thành "thiên đường khỏa thân"- Ảnh 1.

Nhiều người coi cấu trúc hình bánh rán của nhà tù trên hòn đảo Santo Stefano là "một vòng tròn ác nghiệt của địa ngục"

Khi được thừa hưởng từ cha hòn đảo Santo Stefano - trước kia từng là nơi giam giữ các tù nhân là sát thủ, cướp và mafia thụ án chung thân, ông Ciardo Orazio nghĩ ngay đến việc sẽ biến nơi này thành điểm du lịch hút khách.

Phương án vị doanh nhân này nghĩ tới là biến hòn đảo nằm im lìm ngoài khơi bờ biển Naple trở thành bãi tắm lý tưởng cho những người yêu thích chủ nghĩa khỏa thân.

Hòn đảo từng là nhà tù "khét tiếng", bỗng chốc biến thành "thiên đường khỏa thân"- Ảnh 2.

Đảo Santo Stefano từng là nơi giam giữ các tù nhân là sát thủ, cướp và mafia thụ án chung thân

"Đến từ một gia đình có truyền thống yêu thiên nhiên, tôi tin rằng việc để cơ thể tiếp xúc với thiên nhiên là điều vô cùng quan trọng. 

Tôi thích cắm trại dưới bầu trời đầy sao và đó là lý do tôi thường đến đây cùng bạn bè. Tất nhiên, chúng tôi đều trần như nhộng. Tôi thích sự tự do", Ciardo chia sẻ trên News.

Hòn đảo từng là nhà tù "khét tiếng", bỗng chốc biến thành "thiên đường khỏa thân"- Ảnh 3.

Vào những năm 1950, nhà tù đã được cải tạo không gian và cuộc sống bằng các tiện nghi như sân bóng đá, vườn tược và rạp chiếu phim

Khi đi dạo quanh đảo, Ciaro nói về dự án để khôi phục những gì đổ nát: "Tôi muốn đảo hồi sinh bằng cách giữ gìn vẻ đẹp hoang sơ của nó. Đây là lý do tôi muốn biến nó thành thiên đường du lịch thỏa đam mê.

Du khách cũng có thể ở lại trong lều, hoặc phơi mình dưới ánh nắng mặt trời và bên cạnh là những mảng núi lửa màu đen. 

Santo Stefano là một thiên đường hoang sơ và tôi không muốn bất kỳ ai làm hỏng sự tinh khiết của nó".

Santo Stefano là một hòn đảo san hô nhỏ nằm trên biển Tyrrhenian. Hòn đảo dường như bị cô lập và bị người đời quên lãng. 

Mặc dù vậy, thảm thực vật ở đây vô cùng phong phú với loài cá mú khổng lồ. Dưới đáy biển như một kỳ quan khảo cổ học và những xác tàu thế chiến thứ hai.

Hòn đảo từng là nhà tù "khét tiếng", bỗng chốc biến thành "thiên đường khỏa thân"- Ảnh 5.

Đảo Santo stefano là một thiên đường hoang sơ. Ảnh: Raffaela Mariniello

Trên đảo có 1 nhà tù hoang phế và ma quái. Nhà tù được xây dựng trong những năm 1770 bởi các vị vua của Naples và được kiểm soát rất nghiêm ngặt bên trong các song sắt. Ở giữa nhà tù có một nhà thờ tượng trưng cho sự thống trị các linh hồn.

Hòn đảo từng là nhà tù "khét tiếng", bỗng chốc biến thành "thiên đường khỏa thân"- Ảnh 6.

Khu vực nhà tù "khét tiếng" trung tâm cổ xưa trên đảo Santo stefano. Ảnh: Raffaela Mariniello

Hòn đảo từng là nhà tù "khét tiếng", bỗng chốc biến thành "thiên đường khỏa thân"- Ảnh 7.

Các phòng giam chỉ có một cửa sổ hướng ra ngoài với mục đích ngăn tù nhân không thể phóng tầm mắt ra biển.

Hòn đảo từng là nhà tù "khét tiếng", bỗng chốc biến thành "thiên đường khỏa thân"- Ảnh 8.

Nhà tù "khét tiếng" trên đảo Santo Stefano được ví như một địa ngục và không ai có thể trốn thoát được.

Hòn đảo từng là nhà tù "khét tiếng", bỗng chốc biến thành "thiên đường khỏa thân"- Ảnh 9.

Một vài người đã từng cố gắng trốn thoát khỏi nhà tù "khét tiếng" trên đảo Santo Stefano nhưng đã phải bỏ mạng.

Hòn đảo từng là nhà tù "khét tiếng", bỗng chốc biến thành "thiên đường khỏa thân"- Ảnh 10.

Nhà tù "khét tiếng" trên đảo Santo Stefano còn cho phép các hoạt động kinh doanh để những tù nhân có thể mua bán hàng hóa

Trong nhiều thế kỷ qua, những tù nhân bao gồm sát thủ, cướp và mafia thụ án chung thân đều bị giam giữ ở hòn đảo cô lập giữa biển. Nơi đó được ví như một địa ngục và không ai có thể trốn thoát được. Một vài người đã từng cố gắng nhưng đều bị chết đuối.

Hòn đảo từng là nhà tù "khét tiếng", bỗng chốc biến thành "thiên đường khỏa thân"- Ảnh 11.

Năm 1965, nhà tù ngừng hoạt động, được bàn giao cho đơn vị tư nhân quản lý và trở thành hòn đảo bỏ hoang.

Hòn đảo từng là nhà tù "khét tiếng", bỗng chốc biến thành "thiên đường khỏa thân"- Ảnh 12.

Trong kế hoạch của mình, Ciardo sẽ biến hòn đảo rộng hơn 28ha thành khu nghỉ mát sang trọng cho giới tỷ phú Nga và Trung Quốc.

Một thời gian dài sau đó, hòn đảo Santo Stefano được tiếp tục cải tạo và trở thành nơi nghỉ dưỡng thu hút các du khách trên khắp thế giới.

Trong kế hoạch của mình, Ciardo sẽ biến hòn đảo rộng hơn 28ha thành khu nghỉ mát sang trọng cho giới tỷ phú Nga và Trung Quốc.

KHÁNH LINH (T/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.