Không phải sợ Ngộ Không: Lý do thực sự khiến Hoàng Mi không ăn thịt Đường Tăng

Chủ nhật, 09/11/2025 19:32 GMT+7

Việc Hoàng Mi Lão Quái không ăn thịt Đường Tăng không phải vì hắn không muốn, mà là vì từ đầu, đó đã không phải là mục đích thực sự.

Trong hành trình thỉnh kinh của thầy trò Đường Tăng, Hoàng Mi Lão Quái (còn gọi là Hoàng Mi Đại Vương hay Hoàng Mi Lão Phật) là một trong những yêu quái gây ra thử thách khó khăn và hài hước nhất. Tuy nhiên, một câu hỏi được đặt ra là: Tại sao yêu quái này không ăn thịt Đường Tăng dù có cơ hội?

Theo nguyên tác Tây du ký, Hoàng Mi Lão Quái vốn là một tiểu đồng lông mày vàng, người hầu cận giữ Khánh Vàng (Não Bạt Vàng) và Túi Nhân Chủng (Túi Hậu Thiên) cho Phật Di Lặc. Lợi dụng lúc Phật Di Lặc dự hội, tiểu đồng này đã lấy cắp bảo bối xuống trần, tự lập ra một ngôi chùa giả mạo là Lôi Âm Tự (Tiểu Lôi Âm Tự) và tự xưng là Hoàng Mi Lão Phật.

Không phải sợ Ngộ Không: Lý do thực sự khiến Hoàng Mi không ăn thịt Đường Tăng- Ảnh 1.

Hoàng Mi Lão Quái là một trong những yêu quái đặc biệt nhất trong Tây du ký.

Tham vọng "thỉnh kinh" chứ không phải ăn thịt

Khi Đường Tăng bước vào "chùa" giả, Hoàng Mi đã đóng giả Phật Tổ để lừa và bắt giữ ông. Mặc dù từng tuyên bố muốn ăn thịt Đường Tăng để được trường sinh bất lão, nhưng thực chất, mục đích chính của Hoàng Mi lại khác biệt so với các yêu quái khác.

Hoàng Mi có đạo hạnh tu hành rất cao và chỉ muốn thay thế Đường Tăng lập một đội thỉnh kinh riêng để đạt được trường sinh bất lão và tu thành chính quả.

Trích lời Hoàng Mi nói với Ngộ Không: "Nếu đấu thắng ta, tha cho sư đồ các người đi. Nếu đấu không lại, ta sẽ giết ngươi rồi đi diện kiến Như Lai cầu kinh, chính quả đạt thành".

Quyền năng vô địch và cú lừa cánh đồng dưa hấu

Với hai bảo bối Khánh Vàng và Túi Hậu Thiên, Hoàng Mi Lão Quái gần như vô địch. Trong trận giao chiến đầu tiên, Tôn Ngộ Không đã bị nhốt vào trong Khánh Vàng và phải nhờ đến sự giúp đỡ của Nhị thập Bát tú mới thoát ra. Sau đó, khi Ngộ Không mời thêm các vị thần khác như Rùa, Rắn của Chân Vũ Đại Đế hay Tiểu Trương Thái Tử, tất cả đều bị Túi Hậu Thiên hút vào, khiến Tề Thiên Đại Thánh rơi vào bế tắc.

Cuối cùng, Tôn Ngộ Không phải nhờ đến sự chỉ điểm của Phật Tổ Di Lặc. Di Lặc đã dẫn dắt yêu quái đến cánh đồng dưa hấu. Vì quá đói khát, Hoàng Mi đã ăn phải quả dưa mà Ngộ Không biến thành hạt.

Chui được vào bụng Hoàng Mi, Tôn Ngộ Không bắt đầu khoa chân múa tay khiến Hoàng Mi Đại Vương đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Cuối cùng, Di Lặc đã thu phục được tiểu đồng của mình.

Có thể nói, lý do chính khiến Hoàng Mi Lão Quái không ăn thịt Đường Tăng có thể được tóm gọn như sau:

Bản chất và mục đích khác biệt: Hắn là thần tiên, không phải yêu quái thèm khát thịt người. Mục tiêu của hắn là "cướp" sứ mệnh thỉnh kinh để tự mình tu thành chính quả, chứ không phải tìm kiếm sự trường sinh từ thân xác Đường Tăng.

Tính cách trẻ con: Xuất thân là một tiểu đồng, bản tính của hắn vẫn còn ngốc nghếch, ham chơi và thích làm việc lớn nhưng thiếu sự suy tính chín chắn. Toàn bộ sự việc từ việc trốn xuống trần, lập chùa giả, đến việc thách thức Đường Tăng, đều giống như một vở kịch do một đứa trẻ tinh nghịch dàn dựng hơn là âm mưu của một yêu quái thực sự.

Do đó, việc Hoàng Mi Lão Quái không ăn thịt Đường Tăng không phải vì hắn không muốn, mà là vì từ đầu, đó đã không phải là mục đích thực sự trong cuộc chơi đầy tham vọng và trẻ con của hắn.

Quốc Tiệp (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.