Lời sau cùng, bị cáo Trương Mỹ Lan đau đớn vì những ước mơ còn dang dở

Võ Công Thư

Võ Công Thư

Thứ 6, 11/10/2024 14:36

Không kiềm chế được xúc động, bị cáo Lan nhiều lần ôm ngực bật khóc và cho biết, những gì đã xảy ra là định mệnh và rất đau đớn vì nhiều dự định, ước mơ còn dang dở.

Ngày 11/10, phiên tòa xét xử vụ án Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm (giai đoạn 2) xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan, bước sang phần nghị án. Trước khi nghị án, các bị cáo được nói lời sau cùng.

Lời sau cùng, bị cáo Trương Mỹ Lan đau đớn vì những ước mơ còn dang dở- Ảnh 2.

Bị cáo Trương Mỹ Lan nhiều lần bật khóc khi nói lời sau cùng.

Là người đầu tiên bước lên bục nói lời sau cùng, bị cáo Trương Mỹ Lan đã không kiềm chế được cảm xúc và bật khóc. Bày tỏ lời cảm ơn đến HĐXX, đại diện VKS và các cán bộ trong các trại tạm giam đã quan tâm tới sức khỏe, giúp đỡ mình trong suốt thời gian qua, bị cáo Lan hứa sẽ không làm cho Đảng, Nhà nước và các cơ quan thất vọng.

"Bị cáo sẽ ưu tiên khắc phục hậu quả cho hàng nghìn người dân liên quan", bị cáo Lan hứa và cho biết, những gì đã xảy ra là định mệnh, là tai nạn nghề nghiệp và bị cáo đã phải trả cái giá quá đắt.

Bị cáo Lan nói không bao giờ quen việc vì cái tên, uy tín của Trương Mỹ Lan mà hàng trăm gia đình bị ảnh hưởng. "Bị cáo bây giờ chỉ là người dân thấp cổ bé họng, xin HĐXX và VKS xem xét cứu giúp", bị cáo Lan nói rồi bật khóc.

Bên cạnh đó, bị cáo Lan cũng nhắc đến tổ tiên, hàng trăm năm tạo dựng cơ nghiệp chưa bao giờ có ý định lừa đảo hay vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, bị cáo Lan cũng nói bản thân và gia đình đã tài trợ 25 triệu liều vắc-xin trong thời điểm dịch Covid-19 hoành hành tại Việt Nam. Từ đó, bị cáo mong HĐXX ghi nhận "công ra công, tội ra tội" để có bản án công tâm nhất.

Bị cáo Trương Mỹ Lan cũng trình bày về ước mơ, ý định đang dang dở. Theo đó, bị cáo Lan nói có ước mơ xây dựng bệnh viện đa khoa quốc tế, nhà ở xã hội, trường học và mái ấm cho người dân khó khăn, nhưng chưa kịp thực hiện thì xảy ra biến cố.

Cuối cùng, bị cáo Lan mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho cháu là Trương Huệ Vân, chồng là Chu Lập Cơ và em dâu là Ngô Thanh Nhã. Đồng thời, bị cáo Lan xin HĐXX xem xét cơ chế hình sự đặc biệt cho bị cáo Nhã được tại ngoại để tiếp tục xây dựng bệnh viện đa khoa quốc tế tại huyện Bình Chánh.

Các bị cáo khác như Trương Khánh Hoàng (cựu quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB), Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) và nhiều bị cáo khác trong khi được nói lời sau cùng, cũng không kiềm chế được xúc động nên bật khóc.

Các bị cáo là đồng phạm của Trương Mỹ Lan trong các hành vi phạm tội mong HĐXX xem xét giảm án cho bản thân và xin cho các bị cáo khác được được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, vì họ có hoàn cảnh rất đang thương. Trong số này, nhiều người đang phải gánh vác gia đình.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.