Mũ cối

Cụ ông suýt gặp họa lớn vì đạp xe sang đường mà không quan sát

Cụ ông suýt gặp họa lớn vì đạp xe sang đường mà không quan sát

Đời sống Thứ 5, 01/07/2021 | 13:00

Hình ảnh một cụ ông đội mũ cối bất ngờ rẽ sang đường nơi có nhiều ô tô lưu thông mà không quan sát khiến nhiều người thót tim.

Mãn nhãn với những món đồ hiệu của "dân chơi" Việt thời bao cấp

Mãn nhãn với những món đồ hiệu của "dân chơi" Việt thời bao cấp

Dân sinh Thứ 2, 29/06/2020 | 07:30

Ngày nay, khi mà công nghiệp, thời trang phát triển như vũ bão, mỗi người có thể lựa chọn cho mình những món đồ tùy theo sở thích thì vào những năm 70-80 của thế kỷ trước, các tay chơi đều thích đeo cùng một loại đồng hồ, mặc chung một loại quần áo, “cưỡi” cùng một kiểu xe. Những món đồ “huyền thoại” đó đã trở thành biểu tượng đặc trưng cho cả một giai đoạn lịch sử.

Tiểu sư thày “tung chưởng”, ném mũ cối

Tiểu sư thày “tung chưởng”, ném mũ cối

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:48

Đang “tháp tùng” đại đức Thích Tâm Mẫn “nhất bộ nhất bái” trên một đoạn phố đông đúc, một tiểu sư thày bất ngờ lao lên “tung chưởng” rồi ném cả chiếc mũ cối vào người đi đường khiến nhiều người hết sức bất bình.

Sống lại Hà Nội thời bao cấp trong “Cửa hàng mậu dịch số 37”

Sống lại Hà Nội thời bao cấp trong “Cửa hàng mậu dịch số 37”

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:46

Ở nơi ấy, treo trên tường là chiếc xe đạp cùng chiếc mũ cói, mũ lá, đôi guốc mộc, bình tông nước...