Niềm vui tột bậc ngày khai giảng tại trường nằm trong vùng rốn lũ ở Nghệ An

Niềm vui tột bậc ngày khai giảng tại trường nằm trong vùng rốn lũ ở Nghệ An

Nguyễn Anh Ngọc

Nguyễn Anh Ngọc

Thứ 4, 05/09/2018 19:53

Nhà công vụ của giáo viên trường Tiểu học Mường Ải bị sạt lở, cuốn trôi hoàn toàn. Chưa biết xoay sở thế nào, lũ chồng lũ cắt đứt cả con đường duy nhất khiến ngày khai giảng của trường vô cùng khó khăn.

Cận cảnh gian phòng trường tiểu học vùng biên tan hoang xót xa

Khó khăn chồng khó khăn

Trường tiểu học Mường Ải, tại bản Xốp Lau, xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn là nơi thiệt hại nặng nề nhất trong cơn bão số 3 vừa qua. Nước lũ dâng lên đã cuốn trôi 2 gian văn phòng nhà trường, 3 gian nhà ở của cán bộ giáo viên, 1 bể nước, 1 công trình vệ sinh, ước tính thiệt hại lên đến gần 1 tỷ đồng.

Thầy Lê Quỳnh Lưu, Hiệu trưởng nhà trường thở dài: “Toàn bộ 37 giáo viên của nhà trường đều là người từ dưới xuôi lên đây dạy học. Khu ký túc bị lũ cuốn trôi, những giáo viên bị mất phòng được bố trí ở ghép cùng với những đồng nghiệp khác ở một khu ký túc xá gần đó, còn 7 người khác đành ở tạm tại các điểm trường lẻ và số còn lại buộc phải thuê nhà dân để ở”.

Giáo dục - Niềm vui tột bậc ngày khai giảng tại trường nằm trong vùng rốn lũ ở Nghệ An

Gian nhà của trường tiểu học Mường Ải bị lũ cuốn trôi.

Khi chưa biết khắc phục như thế nào thì đợt mưa lũ cuối tháng 8 vừa qua, trường tiểu học Mường Ải tiếp tục phải gánh chịu hậu quả nặng nề, toàn bộ khuôn viên nhà trường ngập trong bùn đất.

Mặc dù nhà trường đã huy động toàn bộ giáo viên khắc phục hậu quả nhưng chỉ có thể dọn dẹp vệ sinh, bởi các gian phòng trên hiện chỉ còn lại đống đổ nát. Thậm chí, không có một đồ dùng nào trong phòng còn có thể sử dụng được nữa.

Giáo dục - Niềm vui tột bậc ngày khai giảng tại trường nằm trong vùng rốn lũ ở Nghệ An (Hình 2).

Khung cảnh đổ nát đến tan hoang.

Ngoài ra, sau những trận lũ liên tục, con đường duy nhất nối trung tâm huyện Kỳ Sơn với các xã Tà Cạ, Mường Típ, Mường Ải đã bị cuốn trôi hoàn toàn.

Trường nằm ở vùng trong khu vực biên giới Việt – Lào, từ trung tâm huyện Kỳ Sơn vào chỉ khoảng hơn 40km, bình thường chỉ mất khoảng 2 tiếng đồng hồ đi bằng xe máy là đến. Nhưng giờ đây, khi con đường đã bị lũ cuốn trôi, các giáo viên phải đi bộ gần 2 ngày đêm mới đến nơi.

Giáo dục - Niềm vui tột bậc ngày khai giảng tại trường nằm trong vùng rốn lũ ở Nghệ An (Hình 3).

Trẻ em vùng biên phải di chuyển trong bùn đất (ảnh Nguyễn Duy).

“Hành trình vào các xã biên giới của những giáo viên vùng cao vốn nhiều khó khăn thì nay càng trở nên gian khổ, nguy hiểm hơn. Đi bộ cắt rừng, trèo đèo, lội suối là phương án duy nhất mà thầy, cô giáo nơi đây sử dụng để đến trường. Nhưng với mong muốn tổ chức lễ khai giảng cho các em đúng ngày, tất cả mọi người đều nỗ lực vượt qua khó khăn”, thầy Lưu nói.

Vì vậy, để kịp chuẩn bị cho ngày khai giảng, toàn bộ thầy, cô giáo trường tiểu học Mường Ải đã không nghỉ lễ mà phải quay trở lại trường đúng ngày Quốc khánh 2/9.

Niềm vui ngày khai giảng

Để động viên các thầy cô giáo nhà trường, lãnh đạo Công đoàn Giáo dục Nghệ An, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, Công đoàn trường đại học Vinh đã tổ chức đoàn công tác đến trường tiểu học Mường Ải, để dự lễ khai giảng năm học mới 2018 -2019.

Sáng 5/9, vượt qua những khó khăn về điều kiện vật chất, trường vẫn tổ chức lễ khai giảng cùng với cả nước. Buổi lễ diễn ra vô cùng ngắn gọn nhưng vẫn vô cùng ý nghĩa đối với tất cả học sinh, nhất là những học sinh lần đầu đến trường.

Giáo dục - Niềm vui tột bậc ngày khai giảng tại trường nằm trong vùng rốn lũ ở Nghệ An (Hình 4).

Nỗ lực của các giáo viên đã giúp học sinh có điểm trường sạch sẽ ngày khai giảng.

Thầy Lưu cho biết, năm học 2018 – 2019, trườn có 290 em học sinh, trong đó 59 em học sinh lớp 1. Với 1 điểm chính và 5 điểm lẻ cách xa nhau, nhưng các thầy cô vẫn cố gắng bằng mọi cách để không có học sinh nào phải bỏ học vì thiên tai, vì thiếu quần áo, đồ dùng thiết yếu hay thiếu sách vở. Đặc biệt, sự có mặt của lãnh đạo ngành đã khiến các thầy cô nơi đây thêm ấm lòng, tin tưởng và thêm quyết tâm dạy tốt trong năm học mới.

Trong buổi lễ khai giảng, đoàn công tác đã hỗ trợ xây 1 nhà công vụ cho giáo viên với số tiền 500 triệu đồng cùng sách vở, dép, áo cho các em học sinh. Đây là món quà ý nghĩa và giá trị nhất đối với các thầy cô giáo sau những khó khăn, vất vả vừa qua.

Giáo dục - Niềm vui tột bậc ngày khai giảng tại trường nằm trong vùng rốn lũ ở Nghệ An (Hình 5).

Buổi lễ khai giảng sáng 5/9 diễn ra ngắn gọn và ý nghĩa.

Ông Nguyễn Hồng Hoa, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn cho biết: “Thiệt hại mà mưa lũ gây ra cho riêng ngành giáo dục của huyện ước tính lên khoảng 10 tỷ đồng. Đặc biệt là trường nằm trong các xã Mường Típ, Mường Ải, Tà Cạ. Chúng tôi luôn động viên cán bộ, giáo viên ở các trường học đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, đảm bảo công tác dạy và học được tốt nhất”.

Ngay sau khi lũ rút, đoàn công tác của sở GD&ĐT Nghệ An đã có mặt tại một số điểm trường để kiểm tra, đánh giá tình hình thiệt hại cũng như trao quà động viên các giáo viên và các trường.

Tại một diễn biến khác, ngày 4/9, hơn 4.000 cuốn vở, 3.000 cuốn sách, 54 chiếc chăn... thuộc chương trình “Nâng bước em đến trường” do Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức đã được trao cho các em học sinh Phổ thông dân tộc bán trú THCS Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn.

Cũng trong dịp này, Tỉnh đoàn Nghệ An sẽ trao 11.000 cuốn sách, 10.000 cuốn vở, 100 chiếc chăn cùng nhiều quà tặng khác tới trường PT DTNT THCS Con Cuông; trường THCS Tam Quang, huyện Tương Dương; trường tiểu học Mỹ Lý 1, trường mầm non Chiêu Lưu 2, huyện Kỳ Sơn nhằm chia sẻ khó khăn với các em học sinh vùng lũ trước thềm năm học mới.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.