Vụ quên trẻ mầm non: Gia đình lên tiếng về tường trình sai sự thật

Vụ quên trẻ mầm non: Gia đình lên tiếng về tường trình sai sự thật

Hà Công Luân

Hà Công Luân

Thứ 4, 29/03/2017 15:36

Sau buổi làm việc ngày 28/3 tại trụ sở UBND xã Hương Sơn, gia đình cháu Yến không khỏi bức xúc trước bản tường trình của hai cô giáo chủ nhiệm.

Trưa 29/3, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, anh Mai Văn Bình, phụ huynh cháu Mai Thị Yến (4 tuổi, cháu bé bị bỏ quên trong trường), không giấu nổi nỗi bức xúc: “Bản tường trình của hai cô Vương Thị Yến và Vương Thị Loan (GV chủ nhiệm cháu Mai Thị Yến – PV) là hoàn toàn sai sự thật. Qua lời chị Vương Thị Lan (người đón cháu bé khỏi trường - PV), thì cháu bị cô giáo nhốt trong nhà vệ sinh. Lúc chị Lan đón cháu khi nghe thấy tiếng khóc, bé rất sợ sệt”.  

“Sau buổi làm việc hôm qua (28/3), chúng tôi hoàn toàn không đồng ý với bản tường trình của hai cô giáo. Phòng GD&ĐT huyện Mỹ Đức và UBND xã Hương Sơn cũng yêu cầu hai cô viết lại bản tường trình. Tuy nhiên, đã 24 tiếng trôi qua nhưng chúng tôi chưa nhận được bất cứ thông tin gì từ nhà trường và UBND xã”, anh Bình nói.

Giáo dục - Vụ quên trẻ mầm non: Gia đình lên tiếng về tường trình sai sự thật

Một trong hai cô giáo để quên cháu Yến trong trường.

“Cả nhà trường và cô giáo đều không liên lạc gì thêm với gia đình cũng như không có thái độ cầu thị”, phụ huynh bé Yến cho biết thêm.

Cũng theo lời kể của anh Bình, “Chiều ngày 21/3, mẹ tôi đến trường đón Yến như thường lệ nhưng không thấy cháu đâu, liền vội về nhà xem có ai đón cháu chưa. Tuy nhiên, không thấy cháu ở nhà, bà tá hỏa gọi điện cho vợ chồng tôi lúc đó đang đi làm để về tìm cháu. Gia đình tôi tiếp tục đến trường để tìm cháu nhưng không còn giáo viên nào ở trường vì lúc đó đã hết giờ làm việc”.

“Sau một hồi huy động mọi người tìm nhưng không thấy cháu bé, Lo sợ rằng hay con bị đi lạc ở đâu nên chúng tôi đã nhờ UBND xã Hương Sơn thông báo việc con tôi mất tích lên loa phát thanh xã vào lúc 20h ngày 21/3”.

“May sao, chiều tối hôm đó, chị Vương Thị Lan sống cùng xã đi qua trường và nghe thấy tiếng khóc bèn trèo tường vào trong trường thì thấy con tôi đã khóc sưng mắt, đứng trong trường và liên tục gọi: “Bà ơi cứu con với, con sợ lắm”. Chị Lan đưa con tôi về cho cháu ăn cơm, tắm rửa. Sau khi cho con tôi ăn xong và nghe thấy loa phát thanh, chị đã đưa cháu về với gia đình”, anh Bình nói.

“Khi tôi đón cháu vào lúc 20h tối, trong trạng thái sợ hãi của con gái, tôi có hỏi cháu sự việc. Con gái tôi cho biết, trong lúc đi rửa tay trước bữa ăn chiều, con va vào một bạn khác trong lớp khiến bạn ấy ngã. Cô Hương đã phạt con bằng cách cho hai bạn khác cùng lớp đẩy con vào nhà vệ sinh. Sau đó, cô bắt con tôi đứng úp mặt vào tường trong nhà vệ sinh từ lúc ấy”, anh Bình kể.

Liên quan đến vụ việc, thông tin từ UBND xã Hương Sơn (huyện Mỹ Đức, TP.Hà Nội) cho biết, do bản tường trình của hai cô giáo và phản ánh của gia đình không thống nhất nên xã đã yêu cầu hai cô này viết lại tường trình.

Báo Người đưa tin sẽ tiếp tục thông tin!

Công Luân 

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.