Núi đá

Tây Du Ký: Sự thật ít biết về ngọn núi giam giữ Tôn Ngộ Không suốt 500 năm

Tây Du Ký: Sự thật ít biết về ngọn núi giam giữ Tôn Ngộ Không suốt 500 năm

Văn hoá Thứ 2, 26/08/2024 | 19:30

Trong phim, Tôn Ngộ Không vì đại náo thiên cung mà bị Phật Tổ Như Lai nhốt 500 năm dưới chân núi Ngũ Hành Sơn. Tuy nhiên, trên thực tế, tại Trung Quốc không có ngọn núi nào có tên như vậy.

Tìm thấy hóa thạch "rồng biển" dài 17m trên núi đá

Tìm thấy hóa thạch "rồng biển" dài 17m trên núi đá

Đời sống Thứ 5, 30/12/2021 | 06:27

Hóa thạch của con ngư long kỷ Tam Điệp đã khiến các nhà nghiên cứu vô cùng sửng sốt bởi chỉ riêng hộp sọ của nó đã lớn hơn cả một người trưởng thành.

Video: Khám phá quần thể đền treo leo trên đỉnh vách đá cao 800m

Cộng đồng mạng Thứ 4, 25/09/2019 | 20:00

Nằm vắt vẻo trên đỉnh núi cao 800m, Wat Chalermprakiat là một quần thể đền chạm mây, kiến trúc độc đáo và nổi tiếng yên tĩnh mà du khách không thể bỏ qua khi ghé Thái Lan.

Thay vì "đập đá" hãy lăn đá

Thay vì "đập đá" hãy lăn đá

Thứ 5, 11/10/2018 | 06:00

Mới đây, mạng xã hội đăng đoạn clip một thanh niên gồng mình cố sức dịch chuyển hòn đá chềnh ềnh giữa nơi xe cộ qua lại vào vệ đường.

Sạt lở đá ở núi Ba Hòn, người dân hoảng loạn tháo chạy thoát thân

Sạt lở đá ở núi Ba Hòn, người dân hoảng loạn tháo chạy thoát thân

Sự kiện Thứ 4, 18/07/2018 | 19:32

Núi Ba Hòn ở Kiên Giang bất ngờ sạt lở giữa trưa, hai tảng đá hàng tấn lăn xuống nhà dân phía dưới khiến nhiều người tháo chạy.

Vùng đất những cô gái Ba Na tràn đầy sức sống

Vùng đất những cô gái Ba Na tràn đầy sức sống

Thứ 2, 18/11/2013 | 13:55

Vùng cao Đồng Xuân ở Phú Yên từ lâu gắn liền với những huyền thoại, nơi có tiếng trống đôi – cồng ba – chiêng năm cùng điệu múa khoan nhặt của những cô gái Ba Na tràn đầy sức sống, nơi có đỉnh Kôn Clon sừng sững với những gộp đá hoang sơ đầy bí ẩn.

Công thức pha chế rượu tam giác mạch vùng cao nguyên đá

Công thức pha chế rượu tam giác mạch vùng cao nguyên đá

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:42

Người ta nói, ở cao nguyên địa đầu của tổ quốc Hà Giang, con người sống trong đá, chết vùi trong đá. Và cũng từ đây, nhiều câu chuyện kỳ diệu được khắc lên trên những núi đá cao sừng sững. Quả không ngoa khi nói rằng đến Hà Giang mùa nào cũng đẹp, cũng thơ mộng. Nhưng có lẽ, thú vị nhất là mùa hoa tam giác mạch nở rộ tháng 9, tháng 10 hàng năm.